ảnh internet
Mạnh
Tử đem thuyết Dân vi quý ra truyền bá. Vị vương cùng bọn triều thần muốn thu phục lòng dân vội
vàng tiếp nhận rồi hỏi:
- Dân với quan ai quý?
- Dân vi quý thì quân vi khinh, vua
còn bị xem nhẹ thì thá gì quan lại. Quan lại kể cả triều đình cũng chỉ là đầy tớ
nhân dân, quý gì!
Biết cãi không có lợi nhưng thấy
nguy cơ dân được quý thì vua quan bị xem khinh liền đem tân trang chế biến đi.
Bây giờ đi khắp
nước Vị đều nghe ra rả Dân ví quý. Lúc nào ở đâu, cũng thấy nhan nhản khẩu hiệu
đề cao quần chúng nhân dân, xem quan lại chỉ là đầy tớ trung thành với nhân dân.
Từ chính quyền nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, tòa án nhân dân,
hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân đến giáo viên nhân dân, thầy thuốc nhân dân,
đầy tớ nhân dân rồi đủ thứ dân vận, do dân vì dân, lấy dân làm gốc, dân biết dân bàn dân làm dân kiểm
tra…Cứ như thời đại dân chủ, dân chúng lên ngôi.
Nhưng rồi chẳng thấy Dân vi quý đâu cả, thậm chí có kẻ
còn bảo dân giả thì dân là giả, dân gian thì dân là gian, lấy dân làm “guốc” chứ
quý gì!
4- 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét