MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

TẬN CÙNG BĂNG SỐ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

      Anh bạn tôi sáng tác mạnh, có nhiều bài đăng báo rồi in ấn. Bẵng đi một thời gian không thấy anh viết lách gì. Có lần gặp, thấy anh cắt dán mấy câu khẩu hiệu tỏ vẻ tất bật lắm. Tâm sự, hỏi sao không thấy tác phẩm, anh cười:

     - Nghe chuyện dùng chó bắt chuột chưa?
     - Chưa, chuyện thế nào?
    - Chuyện rằng có người nọ mua chó về nuôi nhưng lâu quá không thấy nó bắt chuột. Hỏi thì có người mách rằng chí nó muốn bắt hươu nai, giờ muốn nó bắt chuột thì hãy cùm hai chân sau lại. Anh ta nghe theo, cùm lại, chó cà lết cà lết bắt chuột. Tớ đây cũng vậy thôi, muốn đi đó đi đây cho có thực tế để viết lách cho ra hồn hầu phát huy chút sở trường nhưng vướng vào đủ thứ công việc hành chính nào chấm công kiểm diện, nào họp hành, nào thiếu kinh phí… Rút ra không nổi thì làm sao sáng với tác.
    Tôi vỡ lẽ nhưng bẻ lại:
    - So người với chó, ví von gì tội nghiệp vậy?
    Anh chua chát:
    - Thế còn may. Này nhé, nhà thơ Nguyễn Vỹ từng than: “Nhà văn An Nam khổ như chó!”. Nghe đâu nhà văn Ngô Tất Tố nghe được  liền phán một câu xanh rờn rằng  so  nhà văn với chó là xúc phạm con chó. Đó, nhà văn nổi tiếng còn vậy huống chi mình nửa văn sĩ nửa ngang sĩ!
    Nghe anh, tôi cũng phải cay đắng ngậm ngùi.



1 nhận xét:

  1. 9 tháng 4, 2017Facebook- Thuy Phuong Tang, Trần An and 3 others
    21 tháng 6, 2018Duc Dung Minh, Thông Nguyễn Văn and 2 others
    21 tháng 6, 2019Khac Thao Huynh, Đinh Thị Thanh Điệp and 7 others-1 Share
    Hy Vo Đọc xong lại nhớ một câu của nhà thơ Sóng Hồng ( Trường chinh):
    Dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ.
    Nhưng bây giờ...!
    27-12-21,10L, 2cs

    Trả lờiXóa