ảnh internet
Đất
nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích, bấy lâu
Tư Dưa Leo muốn dựng một ngôi nhà
nho nhỏ nhưng không dám, nay thấy Sáu Giám Đốc sở hữu mảnh đất liền kề đang tiến
hành xây khu dinh thự lớn, vợ y khuyên nên duồng cơ hội này, xây luôn, bảo cán
bộ làm được thì mình làm được, lo gì!
Dưa Leo gạt đi:
- Y làm được nhưng ta không làm được.
- Cán bộ đi trước làng nước theo
sau, cớ gì không, sao ông nhát vậy?
- Bà không nghe chuyện mới đổ xe đẩy cát với hai bao xi măng đầu hẽm
đã có kẻ truy tận nhà lập biên bản, dựng
cái chòi là giữ vịt còn bị đưa ra hình sự. Chớ dại!
- Nhưng có nơi người ta xây biệt thự
ba bốn tầng, xây dinh cơ đồ sộ hàng chục nghìn mét vuông không phép, có ai động
đến cọng lông họ đâu.
- Họ khác mình khác.
- Pháp bất vị thân, khác gì?
- Khác chứ, họ là cán bộ có tiền có
quyền ai cũng ngán còn mình không tiền
chẳng quyền ai coi ra gì, có thế luật cũng phải né còn cô thế, chỉ cần sơ hở là
gươm lệ luật chém cho thân tàn ma dại. Nó chức sắc người ta chụm vào phục dịch
hợp thức hoá còn mình dân giả người ta bâu vào cấu xé, giải toả, triệt hạ. Nó cứng
nó đứng đầu gió, mình yếu học theo coi
chừng trúng kinh phong mà chết. Làm thằng dân, sống tuân thủ luật lệ còn bị
sách bị hạch cho điêu đứng, ở đó mà chơi kiểu lách luật né chủ trương của mấy
tay cán bộ. Noi gương cán bộ đâu có dễ.
Vợ Dưa Leo ngẫm ra:
- Ừ he, dân giả học
ai chứ học theo mấy thằng cha chức sắc coi chừng toi mạng, bỏ đi Tám!
4-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét