MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

AI HƯỞNG AI GÁNH ?

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 

        Ba Chìm tấm tắc khen khẩu hiệu dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra, bảo đây là kết tinh dân chủ nhưng Bảy Nổi chê còn thiếu. Hỏi thiếu gì, y bảo:
            - Biết bàn làm kiểm tra nhưng ai hưởng, phải dân hưởng nữa mới là dân chủ chứ.
            Chín Lênh Đênh hoài nghi:
            - Chuyện nói từ khuya nhưng  vùng cấm đầy rẫy, biết bàn kiểm tra cái gì. Trên chỉ thì dưới phải làm, triển khai  cho biết mà làm chứ không phải để bàn nên hay không nên làm, dằn ý rằng  phải bàn vô chứ không được bàn ra thì bàn làm quái gì nữa. Bị làm, không muốn cũng phải làm thì nói gì đến chuyện kiểm tra. Phương tiện đâu, thời gian đâu, ai cấp phép cho anh kiểm tra, cấm cả quay phim chụp ảnh, cấm nhân viên tự ý tiếp xúc với báo đài, phóng viên còn bị tịch thu máy ảnh, bị xã hội đen đánh cho nhập viện thậm chí có nơi ngay cả chính quyền địa phương còn không dám, không được phép vào thì dân làm sao kiểm tra.
            Lại nữa, ai làm ai hưởng? Dân còng lưng còn quan ngả người, dân buộc bụng còn quan xả dàn thả cửa ngập mặt, quan ăn không hết dân mần không ra, thằng dân không biết đến lợi nhuận bỗng lộc, ai hưởng?
            Thế rồi quản lí thất thoát kinh doanh lụn bại, nay tập đoàn này vỡ nợ, mai quốc doanh nọ tiêu tùng, mốt quả đấm kia sụm bánh chè, nợ công ngập đầu, nợ nước ngoài lút cổ, cuỗm cho đã rồi hô biến thậm chí vọt luôn ra nước ngoài, còn lại ai chịu ai gánh?
            Thành thử nói biết- bàn- làm- kiểm tra chưa đủ mà phải bổ sung thêm một vế nữa là dân gánh chịu mới toàn diện.

4- 2017

1 nhận xét:

  1. 18 tháng 12, 2019Facebook- Quyen Nguyen, Tân Hoa and 6 others
    15 tháng 4, 2018Vũ Chí Tuấn, Nguyên Thi Thu Suong and 12 others-1 Share
    Tran Tien SI Nhung thuyen truong vua dot lai vua tham lam len con thuyen đất nước khó lòng vược qua sóng dữ !
    Nguyễn Ngọc Sơn Nền dân chủ nào cũng lắm trò xiếc!
    14 tháng 12, 20182 Shares-Đinh Thị Thanh Điệp, Nguyễn Như Chuyển and 14 others
    Vien Lac Vien Có những điều không nói ra, nhưng ai cũng biết. Dân gánh chứ ai gánh vào đây.. Quan hưởng chứ ai hưởng vào đây..
    Nguyen Huong Nói đi.nói lại. Chẳng qua nói thẳng.nói toạc...
    Trên biết.trên bàn.trên chỉ đạo.trên ngồi hưởng Dân im.dân làm. Trên sinh nợ.dân chịu .dân gánh. LUẬT BẤT THÀNH VĂN.
    Hy Vo Các quan mạnh nói ghê! Biết chả ai dám nên cứ tuôn những lời dân chủ. Dân chả rảnh, mà có nói thì: cửa nhà tù mở sẵn xin mời. Cái tội hoạt động chống phá nhà nước lơ lửng trên đầu. Thôi không dám !
    19-9-20, 23ng, 6 bình luận2 lượt chia sẻ
    Minh Trần NgọcLũ khốn
    Trần Xuân CầuNhân dân là vĩnh cửu, nó gánh chứ ai !
    Đinh Thị Thanh ĐiệpDân gánh chứ còn ai nữa ! Chúng ta và con cháu chúng ta gánh ạ
    Ngọc ÁnhRau răm ở lại chịu lãnh nợ chớ ai ! ....
    Hien NguyenDan den ganh het.
    Hy VoToàn thể nhân dân anh hùng và một lòng theo đảng gánh. Còn ai vào nữa.

    Trả lờiXóa