ảnh
internet
Chuyện
Beo nhí hót girl xứ Thanh trở thành đề tài thời sự nóng hổi của chư vị phó thường
dân xóm nhà lá. Ba Móm bảo thực ra đó cũng chỉ là chuyện núp bóng lợi dụng nhau
để thăng quan tiến chức phát tài thôi.
Hỏi ai núp, núp ai, núp chỗ nào, Móm
bảo:
- Beo đực chức to quyền trùm cả một cõi, Beo nhí tìm cách xuất vốn tự
có ra mua, khi ván đã đóng thuyền thì tìm cách núp bóng dựa hơi để thao túng trục
lợi.
Tư Hô thắc mắc:
- Beo nhí hot girl núp bóng dựa oai
Beo đực thì chuyện đã rõ, bọn sói cầy cũng bảo bọc tấn phong giúp Beo nhí thăng
quan vùn vụt phải chăng Beo nhí cũng dựa hơi núp bóng bọn này?
Ba Móm lắc đầu:
- Không, chính bọn sói cầy kia núp
bóng dựa hơi Beo nhí chứ! Lũ sói cầy giỏi
đánh hơi, biết Beo nhí hot girl đang được Beo đực sủng ái, lệnh ông không bằng
cồng bà, cứ vừa lòng bà thì trúng ý ông nên tìm mọi cách núp bám cái váy bằng
được. Thăng quan tiến chức là đây, sự nghiệp là đây, lẽ sống lí tưởng là đây,
vinh dự cuộc đời là đây, tất cả từ cái
váy này. Thế là tìm mọi cách, bằng mọi giá chúng cung rước Beo nhí, lập giả
công đức, nghênh đội cái váy lên hàng lãnh
chỉ đạo để lập công.
Đùng một cái, lộ chuyện. Beo nhí hot
girl nhanh nhạy quẳng váy tìm đường thoát. Váy như một mớ
bùng nhùng bằng nhắng trùm lên đầu bọn sói cầy làm cho thoát không được giấu nhẹm
không xong. Bọn sói cầy tru tréo rằng mình vô tư, làm đúng quy trình nhưng do
chủ quan thiếu kiểm soát rồi hoảng lên hoắc hoắc gâu gâu đổ qua đá lại.
Tư Hô bịt mũi:
- Hất tung cái váy Beo nhí hot girl văng cả đống chuyện, lòi que trơ mẻ một đám quan
quyền chức sắc đủ ban đủ bệ đủ ngành to có nhỏ có đang dính mặt vào. Thối!
4-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét