MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

XUI !

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet




          Mỗ tài hèn đức mạt, làm chức nhân viên còn trầy trật nhưng nhờ khéo thâm nhập cửa hậu nên một thời gian tót lên phó giám đốc. Ai cũng cho rằng y gặp hên chỉ có người hàng xóm nói là y gặp xui. Hỏi vì sao, anh ta bảo:

          - Đợi rồi biết!

          Sau ít tháng, y lại vọt lên giám đốc, quyền trùm một cõi. Ai cũng cho rằng y có số lãnh đạo, hên. Riêng người hàng xóm lại bảo:

          - Càng xui cho y!

          Ai nghe cũng chê anh ta gàn dở.

          Độp, thuyền chìm. Thủng lớn quá không trám nổi, y bị tịch biên gia sản và sa khám mút mùa lệ thủy. Bấy giờ người hàng xóm mới gáy:

          - Ta đoán y chóc, xui rủi đến với y là không tránh khỏi. Đó, các ngươi đã thấy chưa?

          Ai cũng chịu rằng anh ta cao kiến nhưng người hàng xóm thứ hai nghe chuyện chê rằng:

          - Tay kia biết một mà không biết hai biết ba. Đâu chỉ xui cho y mà xui cho cả nhà y chứ. Nè, điếm nhục gia phong, tán gia bại sản hết rồi còn gì nữa.

          Một người hàng xóm thứ ba nghe chuyện lại chê:

          - Rõ tay trước chỉ biết một không biết hai, tay sau biết hai ba mà không  biết mười. Phải nói xui cho cả xã hội chứ!

          Ai nghe cũng phục  anh hàng xóm thứ ba là người nhìn xa trông rộng.

1993

1 nhận xét:

  1. 7 tháng 3, 2017Facebook- Yamakuto Choitechim, Pham Tuyet and 5 others
    11 tháng 11, 2017Phuc Tran, Khoe Nguyen and 13 others- 1 Share
    Khoa Thai Hay. .xui cho xã hội .. chủ nghĩa ..
    22 tháng 3, 2018Minh Gia Huy, Liem Nguyen and 7 others
    Nguyễn Ngọc Sơn Một người làm quan cả họ được nhờ ,một người hại dân trăm họ bị khờ!

    Trả lờiXóa