TIỂU TỬ VĂN
93 Ảnh internet
I.
HAI CHỈ
Có
người được quan giúp đỡ liền đem biếu một con gà. Quan dặn vợ:
-
Nhốt kĩ lại, đừng để nó chạy ra ngoài, gà đẻ trứng vàng đó!
Bà
vợ nhốt mấy ngày không thấy đẻ trứng, hỏi thì quan mắng:
- Rõ
mẹ mày mới tập sự làm quan bà, ngốc ơi là ngốc, tìm trong đống phân ấy!
Bà
vợ bươi bươi quả nhiên tìm được hai chỉ.
II.
TRỨNG VÀNG UNG
Thuở
nọ, một người cắc củm nuôi được mẹ gà, ôm gửi vô quỹ tiết kiệm đặng chờ đẻ
trứng vàng. Nào ngờ lạm phát ngựa bay, đến khi nhận chỉ còn cái trứng. Ngạc
nhiên, hỏi:
-
Còn gà đâu?
Đáp:
- Gà
trong trứng, trứng nở thành gà.
Người
nọ chua chát cầm về, nghe có lò ấp tín dụng bảo đảm liền đem gửi. Đủ ngày, tin
chắc đã nở, tới nhận về nuôi té ra cũng chỉ được cái trứng. Người nọ giận quá
ném mạnh xuống đất, vỡ ra mới biết là trứng ung.
III.
ĂN RỒI ĐẺ
Hai
người kháo nhau:
-
Tay X thế mà cũng làm giám đốc ngân hàng "Gà đẻ trứng vàng". Lạ thiệt!
- Lạ
nỗi gì, ngày xưa đi học thầy thường cho
nó ăn trứng gà đều đều, giờ phải đẻ ra chứ!
10 tháng 10, 2016Facebook- Hong Donhu, Bá Đoàn and 6 others
Trả lờiXóa5 11 tháng 10, 2016
Quyen Nguyen * Người bị đút của, kẻ ăn của đút, tâm đầu ý hợp.
* Lạm phát tẩu như phi
Gà mập phì, thành trứng thúi.
* Học tốt, không bằng thằng giốt khéo luồn.
2 tháng 2, 2017 Yến Thọ, Quang Đa Võ and 8 others
Quoc To Cong Nay nghe có gà đẻ trứng ảo onecoin. Hổng biết sao?
Quoc To Cong Câu chuyện I còn có tiêu đề là "Gà ỉa trứng vàng".