MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

THUẬT DỌ NGƯỜI


TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet

            Triệu Cao (tục danh là Cáo) làm tướng quốc nước Tần, âm mưu thoán vị. Ngày nọ, kiếm được con hươu, trước khi tiến cho Nhị thế Hồ Hợi, y đưa ra thăm dò ý kiến bá quan:

          - Ta có con ngựa tốt, giống nhập từ Tây Vực, muốn dâng lên hoàng đế, các ngươi thấy sao?

          Cao vừa dứt thì  một đám triều thần nhao nhao khen lấy khen để rằng  tướng quốc khéo chọn được ngựa chiến quý hiếm, con ngựa này không là thần mã cũng là thiên lí mã.
          Cao nghe, khịt mũi hầm hừ.
          Một đám triều thần khác gạt đi, bảo không phải ngựa mà là con hươu.
          Cao không nói không rằng, mặt đanh đanh lạnh tanh như nước đá.
          Đám triều thần còn lại cứ ù ù cạc cạc, không thể hiện ý kiến. Triệu Cao vặn hỏi thì một tên trong bọn lắp bắp:
          - Dạ, chúng thần tri thức kém cỏi, không rõ là hươu hay ngựa nên không dám có ý kiến, chỉ biết đây là động vật có bốn chân thôi ạ!
          Cao cười mỉm.
          Về sau được biết  trường phái hùa theo nói là ngựa bị Triệu Cao xem thường không trọng dụng nhưng vẫn cho tại chức. Số triều thần thẳng ruột ngựa bảo là hươu đều bị thanh trừng. Riêng số phiếu trắng (trường phái động vật bốn chân) rất được Triệu Cao trọng dụng, ai cũng được thăng thưởng.

1 nhận xét:

  1. Facebook- LIke: Bùi Diệp, TrieuChau Nguyen and 16 others

    Dien Phan- Lạy bác

    Lê Thành Nội -Đại để là "chung chung" vậy!

    Lê Hương Phụng- Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết sống!

    Vệ Quách Đào- Tui xin bị thanh trừng thôi!

    Doi Nguyen -Đồ Ba Phải . Không Kiên Định Lập trường . Chém . / .

    Lua Hai- Sao khi Ngài Triệu Cao Soán ngôi ...Có một đám quan ngu bị chết chém vì dám chống ra mặt .đám thông thái bị chết cháy .....Vì tội biết phân biệt trắng đen (Bọn này gió chiều nào xoay theo hướng đó ,sau này ắt phản ) ....Còn một đám Bần Cố Nông hám da...See More

    Yamakuto Choitechim- Bốn chân thời nào cũng chuộng !!

    Quang Đa Võ -Trong chốn " quan trường hiểm ác " , trường phái " động vật 4 chân " là bọn "ấm ớ hội tề " , nhờ "giả dại qua ải " mà vinh thân phì gia . Nên nghe rèng : khôn chớt , dại chớt , giả dzờ chớt... sống !
    Hiiiiiiiiiii...!

    Trả lờiXóa