MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

TẨY UẾ ngâm khúc



Cõi dương trần đầy nhóc quán âm
Từ thành tới tỉnh về thôn
Sinh nhai dựa nghiệp lỗ trôn phát tài


                   Kìa những đức ông ngài chễm chệ
                   Cũng lăng nhăng kiếm ghệ tìm em
                   Gọi rằng sinh hoạt cá nhân
                   Hậu trường lắm món lùm xùm- nói ai!

          Kìa một lũ con ngài cháu kẹ
          Vị thành niên trổ quẻ chơi bời
          Học hành mít đặc cán mai
          Động ma ổ quỷ đánh hơi giỏi tìm

                   Kìa mấy chú hàng rong xe đẩy
                   Còng lưng tôm kiếm mấy trự còm
                   Được ngày trúng quả lên hương
                   Bốc đồng gom cúng lỗ trôn- thiệt tình!

          Hai Lúa vốn hiền lành dân giả
          Sắp vụ mùa ra chợ sắm sanh
          Hứng tình tìm chỗ út em
          Mát tươi một chặp tiêu gien vốn lời

                   Cũng lắm vị là ngài đạo đức
                   Thuyết ào ào nhân cách nhân tâm
                   Vẫn quen dở thói dương ông
                   Nói đường sống nẻo lôm côm bầy hầy

          Bao nhiêu uế tạp bốc mùi
          Ra tay cùng quét cho đời sạch hơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét