93
Lẻo: - Ừ,bố tao cũng dạy vậy. Bố tao
bảo coi nồi mà ăn, nồi đầy thì ăn mạnh, nồi lưng thì ăn in ít. Lớn lên đi điều
hành quản lí, công ti cơ sở làm ra thì táp bạo, èo uột thỉ lủm vừa vừa kéo dài
thời gian lây lất của nó. Nó còn sống là mình còn nhờ, nó ngủm mà mất ăn. Còn
ngồi thì coi hướng nào có ô dù bóng mát mà ngồi mới an toàn.
Tèo: - Bố tao không thế, ổng bảo cứ
ngồi được vào là “goằm” tới số. Nồi đầy đã đành mà nồi lưng gì cũng phải tranh
thủ vét tới kẻo bọn khác tranh mất phần. Còn ngồi thì tìm chỗ sợi dây hoặc
chiếc xuồng mà tọa vào là yên ổn, lỡ có bề gì
thì xử treo lên hoặc cho chìm xuồng phát một.
Lẻo: - Thế bây giờ bố mày ở đâu rồi?
Tèo: - Ổng ngồi trong tù chứ đâu
nữa. Còn bố mày?
Lẻo: - Bố tao cũng thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét