MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

TỨ QUỶ TRANH CÔNG



          Rộn ì xèo tứ quỷ tranh công
          Mắt rồi tai mũi đến mồm
          Giành giật thành tích khoe công hợm mình

                   Mắt liến thoắng láo liên cạnh khóe
                   Công hàng đầu liếc lẹ soi hay
                   Dòm xuyên giấy thấy lót tay
                   Dòm ô dòm chức dòm ngày dòm đêm
                   Chằm chằm luyện phép thôi miên
                   Của chung dòm hóa của riêng trổ tài
          Lùng bùng hai lỗ tai ngứa ngáy
          Cắp vành này bá cháy công lao
          Nghe cho kĩ đì mới đau
          Thẳng đầu nghịch nhĩ ngóc đầu chẳng lên
          Lọt vô lỗ phải kèm cây chỉ
          Điếc hẳn điều liêm sỉ có sao
          Mánh mưu nghe rặt mà giàu
          Nghe nghèo đến hết tuổi hưu vẫn nghèo
                   Mũi hắt xì một lèo cáu tiết
                   Lũ mắt mù tai điếc dám cương
                   Đánh hơi ra bạc ra vàng
                   Mũi này ngửi thối ngửi thơm dạn dày
                   Vài đường hít hít vô ngay
                   Bắt mùi sục sạo trổ tài khỏi chê
          Mồm nổi giận sùi ria bọt mép
          Nghiến răng hàm reng réc mà ghê
          Siêu đớp ngoạm giỏi gằm ghè
          Đức ăn tài nói tréo ngoe lộn sòng
          Lợi danh xuất tự cái mồm
          Đố ai qua nổi lưỡng hàm nhà ta
                   Hạm khéo léo vuốt xoa hòa giải
                   Giỏi tài thay tứ quái nhà tham
                   Trường gian tôi luyện các con
                   Hãy đồng tâm sức trung thành với ta
                   Phải khắc cốt lời ngà bổn đạo
                   Tham thời nay vừa bạo vừa tinh
                   Ngó nghe ngửi hít tìm xem
                   Thính tai lẹ mắt đớp liền ăn ngay
                   Hợp đồng tác chiến cho hay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét