MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

THIẾU ĐƯỜNG




TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet


  Vắt trọn quả chanh vào trong ly

  Rắc thêm ít hạt đường li ti

  Đổ nước vô rồi hô : Khuấy! Khuấy!...

  Khuấy riết mà sao cứ chua lè



                              Phê rằng: Có chanh có cả đường

                             Có ly có nước có muỗng luôn

                             Chua lét chua le uống sao nổi

                             Rõ ràng người khuấy thiếu quyết tâm



                             Tiếp tục khuấy đến sái khớp xương

                             Ly muỗng loong coong nước xoáy vòng

                             Nếm thử: Ái cha- nhăn mặt- Khiếp!

                             Ngẫm ra vì bỏ quá ít đường




1 nhận xét:

  1. 13 tháng 1, 2017Facebook- Duy Loc Huynh, Nguyen Thi Thuy Phuong and 10 others
    Lê Thành Nội -Hậu học bèn liên tưởng đến một câu chuyện trong Kinh Bách dụ của Đức Phật: "Người ngu đến nhà bạn ăn cơm, song hiềm vì món canh vô vị nhạt nhẽo nên khó ăn, chủ nhà thấy vậy rắc muối thêm vào, người ngu thấy vị đậm đà hơn nên suy nghĩ chỉ mới cho chút ít mà đã ngon như vậy, nếu nhiều sẽ ngon hơn, liền trút cả lọ vào miệng, nào dè vừa mặn chát khó nuốt, vừa ói cả ra". Vậy chăng?
    Yamakuto Choitechim -Nước chanh chua
    Thơ cũng chẳng kém
    Kekekeke bác đại Hùng
    14 tháng 1, 2017
    Quang Đa Võ ...Nằm lăn lóc trong xó , vỏ chanh đắng lòng chua xót : Vắt kiệt óc , bầm gan tím ruột bấy lâu nay cống hiến , vậy mà " danh phận " cũng chẳng ra gì...

    Trả lờiXóa