MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

THÂM CUNG BÍ SỬ


BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

 https://thumb.connect360.vn/unsafe/0x0/imgs.emdep.vn/Share/Image/2015/07/23/giam-doc-gia-sa-luoi-nu-thu-ki-da-tinh-ava1-181054315.jpg

        Dương Chặn được cử làm thái thú quận Đông Lai. Trên đường đi nhiệm chức, nghỉ lại Xương Ấp, quan huyện sở tại là Vương Mọt đợi đêm khuya đem vàng tới lễ. 
        Vừa bước vào đã thấy Mọt hiền thê đang ngả ngớn dưới trướng quan thái thú. Mọt nghiến trèo trẹo, sấn tới định làm dữ. Thái thú Dương Chặn vốn là người dạn dày, khéo xử lí các  tình huống gay cấn vội khoát tay:
        - Khoan đã, ngươi  đợi đêm khuya đem vàng tới hối lộ tức là xúc phạm nhân phẩm của ta, ta cầm lòng không đậu nhịn thèm không xong nên lỡ tạm ứng… thế là ta có lỗi với ngươi. Một hòa! Bây giờ ngươi cứ đem vàng về khỏi đút cho ta xem như ngươi không mất của quý, ta không nhận vàng của ngươi nhưng cũng đã có hưởng cái của quý kia rồi thế là chỉ có được, không ai mất gì. Hai đều! Chớ dại làm rùm beng mang tiếng ảnh hưởng cả chùm, giấu nhẹm đi, chẳng ai biết gì đâu. 
         Mọt vùng vằng:
         - Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết, con vợ tôi đây biết, còn gì nữa mà bảo là không ai biết! 
        Mọt vừa dứt câu thì Dương Chặn phu nhơn đột ngột xuất hiện gằn giọng: 
        - Cả gái già này cũng biết nữa! 
        Chặn thái thú và Mọt hiền thê kinh hồn vọt chạy, Mọt thất kinh cũng quẳng luôn cả gói vàng mà thoát. 
        Dương Chặn phu nhơn thủng thẳng lượm gói vàng ngắm nghía rồi cười: 
        - Như vầy thì phu quân ta khỏi đi nhà hàng đỡ tốn boa biếc  mà cũng được tươi mát, thế là được. Ta thì khỏi phí sức hao hơi phục vụ cái lão Dương xồm kia đã khỏe xác lại được cả khối vàng thế này. Hê hê hê…!

1 nhận xét:

  1. 26 tháng 8, 2016Từ Facebook: 6Pham Tuyet, Thanh Quang Nguyen and 4 others
    Pham Tuyet- thầy có biên kịch tác phẩm này không thầy, em thấy hay quá, nhưng hơi ngắn
    22 tháng 9, 2016
    Pham Tuyet- vâng, em thích đọc tác phẩm châm biếm hơn, hay có ý nghĩa, đôi lúc chỉ kể thôi chứ viết thì khó diễn đạt được hết
    Hoanglong Do- Đòm! Đòm!
    Hai tên Thái thú ở Yên Bái đã ra đi. Còn rất nhiều quan Thái thú ở Việt Nam lắm bác THT ạ... Làm sao đòm hết chúng nó cho dân nhờ???
    Tiểu Hùng Tinh- Mình chỉ bắn chỉ thiên, trúng hết mà không chết thằng Tây nào cả. Hê hê!
    Quyen Nguyen- Thiên lôi mà đánh trượt hoài
    Toàn là né tránh, những kẻ mũi dài tai to.
    Yamakuto Choitechim -Các bên cùng có lợi. Haha
    14 tháng 9, 2017Facebook- 20 Nguyễn Phi Thăng, Van Long Hung and 18 others3 Shares
    Nguyễn Phi Thăng Hay. Chí phải !!
    8 tháng 4, 2018Phuc Tran, Thông Nguyễn Văn and 11 others
    10 tháng 4, 2018Hữu Duc Nguyen, Nguyễn Thị Lợi and 4 others-1 Share
    19 tháng 10, 20182 Shares-22Vietluan Nguyen, Nga Lê Anh and 20 others
    Hy Vo Sướng quá! Được cả chì lẫn chài! Như vậy thà làm quan một ngày hơn làm dân mười năm. Quan trọng là phải có quan bà, uyển chuyển, mềm dẻo. Giống như....Thôi chả nói, luật an ninh mạng sắp thành hiện thực, chả muốn đi tù.
    Vietluan Nguyen " Á à, nãy giờ bà quay hết rồi, từ nay bà bảo gì phải nghe nhe!"_tình hỉnh chung chắc vậy, nên phải quy phục. vạn tuế! vạn tuế! hehe.

    Trả lờiXóa