MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

VÒNG KIM CÔ CHẾT TIỆT

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Dọc đường sang Tây Trúc, thầy trò Đường Tăng gặp  một đám ma. Thấy người ta vật vã khóc lóc, Tề Thiên mỉa :
- Có sống có chết, sống khổ thì chết khỏe, gì mà khóc!
Tam Tạng nghe, rầy la:
- Sinh lão bệnh tử là tứ khổ, tử biệt sinh li ai mà không đau khổ khóc lóc, sao ngươi mỉa mai vô phép thế! À thì ra ngươi từng ngốn cả đống đào tiên trường sinh của bà Tây Vương mẫu, nuốt hàng vốc linh đan bất tử của Thái Thượng Lão quân trở thành trường sinh bất tử nên coi khinh cảnh chết chóc ở đời.
Tề Thiên chua chát:
- Thì đúng vì đệ tử bất tử nên khổ trăm chiều, chứ đệ tử mà chết được thì khỏe khoắn lâu rồi.
- Ngươi chớ có phát ngôn  hồ đồ! Tam Tạng mắng.
Tề Thiên cự nự:
- Hồ đồ gì, đệ tử bị sư phụ lừa  tròng cái vòng kim cô vào đầu, mỗi lần có chuyện bất như ý thì sư phụ niệm chú, đệ tử đau đớn tựa hàng nghìn hàng vạn mũi kim chích, hàng nghìn vàng vạn lưỡi dao cứa vào băm da băm thịt. Bởi bất tử nên bị sư phụ trói buộc hành hạ cho dở sống dở chết, chứ những lúc ấy mà chết được thì khỏe quá, hạnh phúc quá!
Tam Tạng dịu dọng:
- Cái chuyện vòng kim cô là do quyết định của trên, của bà Quan Âm, ta chỉ là người thừa hành, nhà ngươi đừng quá trách. Đệ tử nghe đây: Sống khổ đã đành, chết cũng khổ, đời là bể khổ nên tử hay bất tử gì cũng khổ, mang vòng kim cô cũng khổ mà niệm chú kim cô cũng khổ, trò bị niệm chú mà vật vã đau đớn khổ đã đành, vì nhiệm vụ mà phải niệm chú làm trò  khốn đốn ta đây còn khổ gấp ngàn vạn lần.
Tề Thiên định cãi lí nhưng sợ Tam Tạng nổi sùng niệm chú kim cô, mình khổ đã đành chứ để sư phụ khổ gấp trăm vạn lần tội nghiệp ổng, nói dại lỡ ổng có mệnh hệ gì thì lấy ai dẫn đoàn sang Tây Trúc thỉnh kinh.


4/2010

1 nhận xét:

  1. 19-4-20 Facebook: Hy Vo, Tinh Levan và 22 người khác5 lượt chia sẻ
    Dung Pham 📢🎤❓có phim tề thiên Tây Du ký thì có bùa mê thuốc lú của Trung Quốc rồi bùa phép là toàn là hồn ma làm Cho Con người điên đảo quyết định gì cũng không được cả
    Hy Vo Thầy trò đường tăng mất đoàn kết quá. Có tài năng,sợ nó hơn mình, lại chỉ ra những sai sót, mắt chẳng nhìn thấy yêu ma quái quỉ. Nên lừa chụp vòng kim cô cho chắc. Đấy là cách lãnh đạo và là bảo bối của tầng lớp cai trị. Giờ vẫn đúng và thực thi sáng tạo hơn, tinh vi hơn.
    Hoang Thuan Chi bộ đầu tiên ...
    28-6-21,16L,
    Tien NguyenkimVòng này không là cái đinh gì so với VƯƠNG MIỆN MÁC LÊ !
    Ducminh Vu Mấy nhân vật đã toát nên sự thật của một xã hội

    Trả lờiXóa