MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

LÒ TÔI LUYỆN QUAN CHỨC

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 
           Người ta thường bảo cha độc sinh con ác, cha ác sinh con hiểm, cha ma lanh sinh con bịp bợm, cha tráo trở sinh con quỷ quyệt… Thế nhưng Ba Bịp vốn là bậc thầy xảo trá lại sinh đứa con ngờ nghệch đụt đệt, ai cũng gọi là thằng Nghếch, không biết tại sao.
            Lắm kẻ ghét bảo do vay trả quả báo, đời cha ăn mặn đời con khát nước, đời cha xảo trá lừa bịp cho lắm giờ sinh con ngốc nghếch, đáng kiếp!
            Ba Bịp cũng lấy làm lạ, băn khoăn trăn trở cuối cùng phải biện lễ vật tới Xạo Tử hỏi về cách thức làm cho con mình khôn lanh.
            Xạo Tử nhận lễ xong, bảo dễ ợt, cứ chịu tốn một mớ bồn bộn mua cho nó cái  chân viên chức nhà nước, vô đó được là khôn ra liền.
            Ba Bịp nghe theo, thằng Nghếch trở thành cán bộ nhưng rồi  ngu ngơ không giảm, còn trở thành bị thịt cho lũ đồng nghiệp mất dạy ngày ngày hành hạ kháo chọc. Ba Bịp phải chạy xin  ý kiến Xạo Tử. Xạo  Tử dạy cần tốn thêm một mớ thật bộn chay cho nó cái chức, làm sếp càng tốt, hiệu quả thấy liền. Phóng lao theo lao, Ba Bịp chạy luôn cho con cái chức thủ  trưởng.
            Từ ngày thằng Nghếch lên chức thủ trưởng, mấy cái loa chuyên kháo chọc tịt ngòi ngay, ai nấy nhìn nhau lấm lét, thấy y ai cũng khúm núm dạ huện. Thằng Nghếch chỉ chỏ lung tung, nói năng trật trệu ngớ ngẩn thế nhưng  không ai dám không vỗ tay. Được đà, thằng Nghếch vung vít tùm lum, chỉ chỏ lia chia, xổ ngu ào ào, văng tục tới số thế nhưng mọi người đều  dạ dạ kính cẩn tuân phục.
Từ  ngu ngơ thằng Nghếch trở nên huênh hoang, từ  rụt rè khờ khạo tới oai lực hung hãn, từ ngốc nghếch tới chuyên chính bất chấp, con người y đổi trăm tám chục độ nhờ tội luyện trong lò quan.
Thằng Nghếch đổi người đổi đời  ăn thua là cha nó tìm đúng lò luyện, ai bảo Ba Bịp không biết dạy con.  Cha nào con nấy, ai dám bảo điều đó sai.

1-2020

1 nhận xét:

  1. Facebook, 16-1-21,12n,8cs
    Hương Trần- Hay quá !
    Hy Vo Hóa ra đấy là công việc đào tạo cán bộ nguồn!
    Nguyễn HoàLò tôn luyện quan chức
    4-3-21, 19L, 3cs
    4-4-24,Nguyễn Tấn Lộc-Tinh hoa của đất nước tôi....

    Trả lờiXóa