MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

BEO HÓA KHỈ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
https://i.ytimg.com/vi/77bmGm6Z7Uw/hqdefault.jpg
        Thời đương chức đương quyền là tay hét ra lửa, tham lam xảo trá vô độ, ăn cạn tàu ráo máng không chừa thứ gì, dân căm ghét gọi  là lão Beo. Nuốt bạo bị hóc xương, tưởng đi đứt nào ngờ  nhờ lão khéo chạy thuốc liều cao nên hạ cánh an toàn.
            Lâm nạn, nghĩ chắc phen này vô lao làm chó nào ngờ lão thoát tử trong gang tấc, ai cũng ngạc nhiên tức bực nhưng rồi cũng tự an ủi rằng  lão Beo thối tha kia đã thân bại danh liệt chui về hang, dù sao xã hội bớt được  một kẻ khốn nạn.
            Đinh ninh từ nay sẽ không còn  thấy bóng dáng lão Beo thối tha nhờm tởm nào ngờ  như quỷ ám, lão lại càng xuất hiện nhiều hơn.
Nơi nào có liên hoan phong bì là có lão dự làm long trọng khách trong diện các đồng chí có công, các cụ  lão thành cách mạng. Không những thế, lão  còn lên “tàng hình” mặt cứ nhơn nhơn ra, nhân danh những người có quá trình gian khổ tỏ lòng tin tưởng vào đường lối chính sách, leo lẻo kể lể công tích,  nhắn nhủ răn dạy lớp trẻ rèn luyện đạo đức cách mạng, nghe cứ như thật!
            Beo giờ đã hóa khỉ, tiếp tục múa may khẹc khẹc, cứ như quỷ ám, tởn luôn!

1-2020  

1 nhận xét:

  1. 8-1-21,Facebook
    Hy VoQuan tham không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi, mà biến từ dạng này sang dạng khác!

    Trả lờiXóa