TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Có
người khuyên y nên học hành cho đến nơi đến chốn rồi hãy ra làm quan nhưng y gạt
đi, phải kiếm cho được chức quan rồi vừa làm vừa học chứ ở đó mà học cho xong
thì ghế người ta chiếm mất, học xong có nước chạy xe Grab. Phải vừa chạy vừa xếp hàng.
Nói là làm, y chạy xong chức quan mới
tính chuyện học thế mà chỉ với trình độ tiểu học, ít năm sau có luôn trung học,
ít năm sau nữa có cả cử nhân rồi ẳm luôn
thạc sĩ, tiến sĩ, thăng quan ba bốn bậc trong khi đó mấy tay theo học chính quy
đến nới đến chốn ra ngồi ngáp gió, chạy sói tóc mới được làm lính của y.
Vừa chạy vừa xếp hàng hiệu quả
cực kì, y đúng.
Tọa ghế quan, bao nhiêu dự án không
những hàng chục hàng trăm tỉ mà hàng nghìn hàng chục nghìn tỉ đến tay chờ kí.
Có thuộc cấp khuyên y thận trọng xem xét nắm bắt cho hết vấn đề, cân nhắc lợi hại
rồi hãy phê duyệt nhưng y chỉ cười khẩy bảo
vừa chạy vừa xếp hàng, phải mạnh
dạn tiến công cách mạng, làm tới đâu tính tới đó. Rồi bỏ ngoài tai mọi góp ý, duyệt tới.
Có người nghe chuyện tới đây, hỏi: -
Rồi ra tình hình thế nào?
Đáp: - Cứ xem hàng chục nhà máy đắp
chiếu, tàu bè rỉ sét đem bán sắt vụn, hết quả đấm thép Vinashin đến Vinaline liệt
quẹo, rồi điện rồi than rồi dầu lỗ lã tơi bời, rồi đường sắt Cát Linh, metro Bến
Thành- Suối Tiên chậm tiến độ gần chục
năm, đội vốn gấp hai ba lần… là rõ. Cả
chuyện trớ trêu rằng mình là chủ công trình nhưng kí hiệp định giao luôn “nước lạ” chọn nhà thầu thì khác gì giao chủ quyền cho nó, nó muốn xoay, muốn lột muốn vét bao nhiêu mặc sức.
Nghe cảm thán:
- Vừa chạy vừa xếp hàng kiểu này thì
chết rồi!
- Chết là ai chết còn quan chức
chúng nó sống nhăn mập ù, chỉ cần rút kinh nghiệm, xin đồng
bào thông cảm cùng đồng cam cộng khổ gánh vác nợ công là yên tâm vừa chạy vừa xếp hàng tiếp.
6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét