TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bấy lâu nay nghe dân chủ vô sản gấp triệu lần dân chủ tư sản nay Sir Tây Dương mới có dịp qua tìm hiểu học tập. Muốn học phải hỏi, tìm ngươi phỏng vấn thì trúng ngay một tay dư luận viên, y bô bô:
Bấy lâu nay nghe dân chủ vô sản gấp triệu lần dân chủ tư sản nay Sir Tây Dương mới có dịp qua tìm hiểu học tập. Muốn học phải hỏi, tìm ngươi phỏng vấn thì trúng ngay một tay dư luận viên, y bô bô:
- Ở xứ tôi, mọi thứ đều của dân do
dân vì dân. Mọi điều dân biết dân bàn
dân làm dân kiểm tra.
Thấy Sir Tây Dương chưa tin, y dồn
tiếp:
- Này nhé, công an là của nhân dân,
quân đội là của nhân dân, tòa án nhân
dân, viện kiểm sát nhân dân, thanh tra nhân dân, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc
nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, cán bộ là đầy tớ
nhân dân, chính quyền thuộc về nhân dân… Mọi thứ đều của dân do dân vì
dân.
- Thế sao ngân hàng
nhà nước mà không phải ngân hàng
nhân dân.
Dư luận viên hơi lúng túng rồi vội
vã lấp liếm:
- Vì tín dụng đen (ủa quên) tín dụng
nhân dân như hụi, họ, cho vay nặng lãi (ủa quên) lãi cao dễ vay mượn nhiều lắm
rồi, không cần ngân hàng nên nhân dân giao
luôn cho nhà nước.
Sir Tây Dương tỏ vẻ hoài nghi, bỏ
đi. Tới một chỗ vắng vẻ, thấy một người tỏ vẻ thật thà liền hỏi ở đây có dân chủ
không, quý vị được hưởng dân chủ thế
nào?
Nghe dân chủ thì ngươi nọ ngạc
nhiên, nhìn tỏ vẻ thăm dò sợ sệt, dò quanh dò quẩn dăm lần bảy lượt rồi kín đáo
bảo:
- Muốn biết, ông cứ ra chỗ đông người rồi mở miệng gào lớn, tôi là
dân oan đây, hãy trả lại dân quyền cho tôi là có ngay dân phòng công an còng
đưa về đồn, khi ấy ông sẽ biết thế nào là dân chủ.
Nói xong, lẹt mất.
5-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét