MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

ƯỚC MONG GIẢI THOÁT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            - (Đắc ý) Ta đã giải thoát ngươi khỏi chế độ phong  kiến áp bức  hơn bốn ngàn năm.       
            - (Khúm núm) Dạ, đội ơn ngài.
            - Ta đã giải thoát ngươi khỏi ách thực dân đô hộ  gần trăm năm.
            - Dạ, đội ơn ngài.
            - Ta đã giải thoát ngươi khỏi bọn đế quốc và tay sai.
            - Dạ, đội ơn ngài.
            - (Càng tự đắc) Ta đã và đang giải thoát ngươi khỏi bọn tư sản bóc lột, cứu ngươi ra khỏi chế độ tư bản giãy chết để sớm đưa ngươi lên thiên đường.
            - (Run rẩy) Dạ, cúi xin ngài xem lại cho chúng con nhờ. Thiên đường không biết  đến cuối thế kỉ 21 đã thấy chưa chứ bây  giờ  giải thoát chúng con khỏi bọn tư bản giãy chết thì khác gì đuổi chúng con khỏi công ty xí nghiệp, không còn công ăn việc làm chắc chúng con chết  tức thì.
            - (Ranh mảnh) Ta giang tay cứu vớt nhưng ngươi vẫn quen thói đem thân cho  chúng bóc lột, đó là quyền của ngươi, do ngươi tự nguyện, ta không cản. Thế ngươi có cần giải thoát gì nữa không?
            - (Khẩn khoản) Dạ, cúi xin ngài làm ơn làm phước giải thoát cho con khỏi cục nợ công ạ!
            - (Trừng mắt) Chia nhau gánh vác  nợ công là vinh dự  của người dân làm chủ xã hội, ít thôi mà, mỗi người khoảng băm lăm triệu, chưa bằng giá một chai rượu ngoại, có gì đâu mà kêu ỏm lên. Rõ được voi đòi tiên, dân gian nhiễu sự. Hừm!

6-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét