MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

THẰNG NGU DẠY THẰNG THÔNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Nói chuyện thông ngu, ai cũng cho rằng ngu thì phải đi học, Chần Chần đồng ý vậy nhưng thắc mắc rằng ngu đi học thì ai dạy, Chắt Chắt bảo:
            - Biết nhiều dạy biết ít, thằng thông dạy thằng ngu.
            - Đó là chuyện xóa mù còn như thằng thông đi học thì ai dạy nó?
            - Thằng ngu dạy.
            Chần Chần trố mắt:
            - Ngu biết gì mà dạy?
            Chắt Chắt hất hàm:
            - Nên nhớ  rằng bọn thông học nhiều biết lắm vào để rồi dao động ngả nghiêng khó trị,  càng học càng dốt. Cho nên phải dùng dốt  diệt dốt, lấy thằng ngu dạy thằng thông cho  nó bớt thông mà ngu lại là ổn. Thằng giỏi lên lớp thằng thông không sợ nên hay vặn hỏi,  tranh luận phản biện còn thằng ngu lên lớp thằng thông mới ngán, cứ thắc mắc là có vấn đề tư tưởng, không gục gặc xuýt xoa vỗ tay thì gắn cho chần chừ hoài nghi dao động, phản biện thì quy cho phản động, cha đứa nào không lụt  lưỡi!
            Chần Chần không tin, chạy tìm Bọp Bọp hỏi cho ra lẽ, ai ngờ Bọp Bọp cũng bảo  đúng vậy.
            Chần Chần trố mắt:
            - Những vị lên lớp đủ cả chính trị lẫn chuyên môn, đều bằng nọ bằng kia, toàn cỡ thạc sĩ tiến sĩ, đều là tinh hoa dân tộc, đỉnh cao trí tuệ sao gọi là dốt?
            - Trình độ cao nhưng chỉ là học chụp học giựt, bằng cấp nhiều nhưng chỉ là bằng dỏm bằng giả,  như cái  thùng rỗng toang toác thế mà lớp lang nào cũng  nhảy lên làm thầy rao giảng chỉ dạy.
            Chần Chần chưa hết ngơ ngác:
            - Lạ nhỉ!
            Bọp Bọp hừm một cái:
            - Thời chụp giựt hổ lốn thì lộn lạo bát nháo, đít tráo lên đầu là bình thường, lạ gì!

6-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét