TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Mướp Đắng nhân thể báo tin vui rằng đất nước ngày càng phát triển, nợ công đã lên đến hơn 3,2 triệu tỉ đồng rồi. Nợ công là nợ chung mà toàn thể dân tộc không phân biệt trẻ già trai gái, mỗi người được vinh dự chung vai gánh trả trên 35 triệu đấy.
Mướp Đắng nhân thể báo tin vui rằng đất nước ngày càng phát triển, nợ công đã lên đến hơn 3,2 triệu tỉ đồng rồi. Nợ công là nợ chung mà toàn thể dân tộc không phân biệt trẻ già trai gái, mỗi người được vinh dự chung vai gánh trả trên 35 triệu đấy.
Ớt Hiểm ngạc nhiên:
- Đất nước giàu đẹp, có lãnh đạo
sáng suốt, rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu, nhân dân dũng cảm và cần kiệm, các
nước anh em giúp đỡ nhiều, không thiếu gì, không thua ai sao lại có chuyện nợ công?
Mướp Đắng phân bua:
- Vì làm ăn thua lỗ, bao nhiêu nắm đấm
thép nào Vina sụm, Vina bại, công ti quốc doanh lỗ sặc gạch tiêu đứt hết nghìn
tỉ này đến nghìn tỉ khác, kéo dài đội vốn,
càng làm càng lỗ, lỗ thì phải vay mượn rồi sinh nợ.
Ớt Hiểm không tin:
- Nói nợ sao dám xóa nợ cho thằng cha Cuba, sao dám bỏ tiền xây trường học, xây nhà quốc hội
cho Lào, cho Campuchia. Phải giàu phải
dư mới đem tiền chơi đẹp vậy chứ!
Mướp Đắng lấp lửng:
- Thì cũng là cách đầu tư chính trị,
lợi tầm chiến lược về lâu về dài mà.
Ớt Hiểm nổi cáu:
- Thế lợi ích chính trị thế nào mà
quăng hơn nửa tỉ đô vào con ma đói Venezuela?
Này
nhé, xưa nay báo cáo nào cũng leo lẻo thành tích đạt vượt, năm sau cao hơn năm trước, kinh tế vĩ mô ổn định,
tăng trưởng đạt yêu cầu, ban ngành đoàn thể tổ chức lãnh đạo nào cũng hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó, đất nước đang trên đà đổi
mới phát triển, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, rồi đùng một cái
hô nợ công. Nợ công là nợ của các ông, chính các ông gây
nợ, các ông phải móc túi vàng ra mà trả chứ dân đâu có gây nợ, sao lại bắt dân gánh trả.
Uất
tận cổ, y ngồi vật xuống, thở hắt ra:
- Vay nóng thằng cha Bí Đao đầu
doi ba triệu rưỡi đồng bạc, chạy xơ tóc
trán kiếm chưa ra mà trả lại dính thêm
đòn nợ công, băm lăm triệu đổ lên đầu lên cổ thế này, đời thành con nợ thì toi cái mạng mày rồi Hiểm Ớt, ủa quên, Ớt
Hiểm ơi!
6-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét