MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Đắc thế CHUỘT

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
           Ông cọp làm chúa rừng, muôn vật thảy kinh sợ, không dám bén mảng tới gần chỗ chúa sơn lâm.
            Riêng loài chuột, do bị các loài khác căm ghét nên dẫu trốn trong hang sâu, chui trong xó tối cũng bị săn diệt. Lão chuột nghĩ nát cách, cuối cùng phải theo mưu lắt, lén kéo cả họ vào hang ông cọp trú ngụ. Nơi đây, lũ chuột sống an toàn, ngày ngày lượm lặt thức ăn thừa  của ông cọp cũng đủ no nê. Lúc đầu còn giữ kẽ, dần dần lấn sâu, lắm khi còn đánh bạo xơi luôn món ngon mà ông cọp để dành. Thấy cọp không dám làm gì, chuột càng lộng, rúc phá moi khoét suốt đêm ngày.
            Một lần, nằm bên ông cọp, cọp bà không sao ngủ được vì bị tiếng  lạo xạo cạy cục, rúc rích phá phách liên tục của lũ chuột nhưng ngó qua vẫn thấy ông cọp ngủ say. Cọp bà níu giật dậy ra oai nhưng cọp ông đi. Tức quá, cọp bà gầm gừ:
            - Ông làm chúa sơn lâm, muôn vật đều kiêng nể thế mà chịu thua mấy con chuột tí xíu này chăng?
            Cọp ông hoảng hồn bụm miệng cọp bà:
           - Lạy bà mày, nhỏ nhỏ thôi, đừng la toáng lên vậy ảnh hưởng, ảnh hưởng lắm! Đúng, tôi là chúa rừng xanh, từ lũ cáo chồn đến trâu voi, ngay cả loài người cũng còn kiêng e thờ lạy, xem như thần linh... Nhưng với lũ chuột đành bó tay. Nó lanh lẹ luồn lách leo lủi trong hang trong chẹt không sao chụp bắt được, gầm thét nó không sợ lại còn  trợn tráo mà nhìn, rúc rích chọc tức, chẳng coi tôi ra gì. Tôi đành chịu, phải lờ.  Bà mày đứng dại làm lớn chuyện, lộ ra ngoài thì muôn vật đàm tiếu làm mất uy tín tôi. Thôi, ráng ngủ đi, đừng để ý làm gì, cứ xem như không có gì cả cho khỏe, lâu ngày rồi cũng quen.
            Núp thụt đại náo trong hang cọp chưa đủ, lũ chuột còn tìm cách phát huy thế lực ra ngoài.  Theo mưu lắt, bọn chuột đua nhau lăn mình vào đống phân cọp để lấy mùi rồi phóng vào rừng. Lũ chuột tràn đến đâu, các loài vật ngửi hơi tưởng cọp, hoảng hồn chạy tán loạn, được thế càng đắc ý lộng hành, lùng sục  gieo rắc mầm dịch hạch cho cả khu rừng.

1 nhận xét:

  1. 2 tháng 8, 2017Facebook- Quán Trọ and 10 others
    nguyen hải shareHọ hàng nhà chuột dựa hơi chúa sơn lâm để tác oai tác quái.
    15 tháng 9, 2017Bình Thanh Nguyễn, Huy Binh Nguyen and 25 others4 Shares
    Bình Thanh Nguyễn Bác là nhà giáo ạ 😀
    Phong Mai Tran Chuột này là ĐCSVN rùi, ngày nay VN bị lây bịnh dịch từ những con chuột này, không khéo chúng mang bịnh dịch vào những xứ đang giẫy chết mới ghê chứ...
    Xuan Hoa TranWOW ! WOW !
    HIỀN THẦN NHU NHƯỢC - GIAN THẦN HƯNG THỊNH !
    (TXH-14/09/2017)nguyen hải share
    Họ hàng nhà chuột dựa hơi chúa sơn lâm để tác oai tác quái.
    11 tháng 3, 2018Quoc Viet Phan, Đinh Khiêm and 7 others
    Khoe Nguyen, Vũ Chí Tuấn and 2 others-1 Share
    27 tháng 9, 2018 3 Shares Nguyễn Viêt, Trang Nguyen and 13 others
    Nguyen Huong À ra ...lũ chuột đội lốt. Chuột tất...
    Tâm Chí Nguyễn Mãnh hổ nan địch quần hồ, cũng đành bó tay trước nạn đục khoét của bọn chuột chù hôi hám và tham lam này thôi.
    Ngoc Trung Tran Loại chuột lắt nhỏ mà khôn lỏi xứ ta nhiều lắm nên Bác Hổ đầu bạch sợ là phải. Giơ cao đánh mạnh mà không trúng là cỡ bình. Bác hổ đành thúc thủ.
    27 tháng 11, 20182 Shares-Cư Văn Nguyễn, Tuan Vo and 8 others
    Hy Vo Chuột là vật tổ của các quan đấy, chớ đụng vào
    Ngoc Trung Tran Không phải đâu! Ông cọp không dám đánh lũ chuột sợ vỡ bình, hiểu chưa?
    26-1-20 Nguyễn Thị Lợi, Hau Hoa Duc and 13 others1 Share
    Quang Thuan Nguyen Dinh nam chuot la nam duc khoet tham nhung khung o vn
    20-3-20 Thai Vu, Tacco Tran and 13 others1 Share
    Khoai Trà Đỏa Lại cỡi đầu cỡi cổ rồi , ngồi lên trên pháp luật luôn .
    Tacco Tran Con mèo đang phê Đá mà !
    24-3-22,25L, 5bl
    Liem Nguyen-Đang ứng nghiệm xã hội VN hiện thời !
    Ngoc Trung Tran-Hổ mà hoá chuột thì thế cờ đã tàn rồi!
    20-7-23,10L, 1cs

    Trả lờiXóa