ảnh internet
Lên
hàng đại quan nhờ mưu mô, Vằn đại phu không những nghiên cứu đủ loại kế sách
tàu ta mà còn trải nghiệm đủ thứ kế gian kế giả nào giả báo cáo, giả chứng từ,
giả sổ sách, giả kế hoạch dự án cho đến giả ngu, giả điếc, giả chết, giả điên,
giả quên… Lắm mưu ma quỷ kế, ngộp thở trong
đống kế sách muốn tẩu hỏa nhập ma, liền cho gọi Cáo sư vào tham vấn.
Dặn cứ việc thẳng thật, không được vuốt đuôi nói nịnh, trong thiên kế vạn sách, kế sách nào quan trọng nhất
nên theo?
Cáo sư ỡm ờ:
- “Giãy chết” là kế quan trọng nhất,
nên khẩn trương thực thi.
Ông Vằn giãy nảy:
- Kế sống không bày lại bày kế chết,
nói năng gì xui xẻo thế!
Cáo sư chắc nịch:
- “Giãy chết” là kế sống đấy! Nên nhớ, ngài giữ nhiệm
kì năm năm, quá lắm cũng hai nhiệm kì - chục năm. Thằng trước ăn, thằng kế ăn đến
ngài không lẽ treo mõm mà phải ăn dữ dằn rồi còn phải nhường cho thằng sau
lên ăn, bám ăn không lo đường thoát coi chừng bị hóc xương tiêu đời. Tam thập lục
kế tẩu đào vi thượng sách. Chạy là thượng sách thì chạy đi đâu? Thằng cắp trộm tiểu
tốt vô danh có chạy thì thay tên đổi họ đi qua huyện qua tỉnh khác là xong còn
ngài là đạo tặc tầm "phương diện quốc gia", chỉ có cách chạy qua nước “giãy chết” là êm. Chạy phải có bài bản
quy trình, tiền đi trước rước người theo sau, tìm cách chuyển đô ra trước, cho
con cái du học làm tiền trạm, mua sẵn nhà cửa sau đó mình qua du lịch thăm viếng
chữa bệnh, kiếm cái thẻ xanh nữa là êm trời mây nước.
Rồi cáo sư kề tai thì thào:
- Tụi nó chuyển cả ba tỉ đô sang mua
nhà ở Mĩ rồi, không lo là lạc hậu thua kém người ta đấy!
Vằn đại phu gật gù:
- Hay, nghe là muốn “giãy chết” tức
thì, được mà thoát qua đó “giãy chết” luôn với chúng nó cho đã!
8-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét