MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2017

THẦN CHẾT KÊU OAN

TIỂU HÙNG TINH  

ảnh internet

              Thần Chết mang dáng bộ gớm ghiếc, vác lưỡi hái chuyên đoạt mạng người, thỉnh thoảng xuất hiện làm ai nấy rùng mình tránh xa, nguyền rũa. Riêng Diêm vương thì lại cho Thần Chết  thiếu nhiệt tình, tắc trách công việc, không đoạt  mạng đủ chỉ tiêu trên giao nên bị phê bình nghiêm khắc.
            Thấy Thần Chết không đủ tín nhiệm, Diêm Vương liền khẩn trương lập một đội đặc nhiệm quy tụ các âm binh do quỷ Kim Tiền làm trùm trưởng kéo lên trần chuyên  việc đoạt mạng. Để ngụy trang, bọn âm quỷ không  khoa trương bộ xương với lưỡi hái mà khoác vỏ bọc VN Pharma, không  mang danh đoạt hồn cướp mạng mà núp dưới chiêu bài thuốc men cứu người giúp đời, không mang mác chết mà dán nhãn sức khỏe, phất ngọn cờ tất cả vì sự sống.
            Bọn âm quỷ kín đáo hoành hành trong giới người bệnh ung thư. Thay vì cho uống thuốc thật thì tuồn thuốc giả vào cho uống, càng uống càng mau chết mà không hề biết nguyên nhân. Bọn âm quỷ vừa thu được lợi lớn vừa nhanh chóng đáp ứng chỉ tiêu đoạt mạng trên giao.
            Sự vụ đổ bể, các nạn nhân oan khiên lầm tưởng Thần Chết hại mình nên kêu kiện thấu trời. Thiên tòa phải xuống tra xét. Bị dồn tội lên đầu, Thần Chết vội kêu:
            - Oan cho thần quá! Ai cũng có số, thần chỉ đoạt mạng những người đã hết số chứ không bắt người ta chết oan chết uổng. Chính  bọn âm binh kia mà đầu bầy là trùm quỷ Kim Tiền đã ăn trên xương máu, cắn hút  trên nỗi đau bệnh nhân bằng cách tuồn thuốc giả vào trị bệnh, chính bọn lái thuốc trá hình đó là những kẻ trực tiếp đoạt mạng nạn nhân. Oan thần quá!
            Đáng lẽ xử tội giết người nhưng người thiên tòa thấy vụ án có yếu tố nhạy cảm vì dính đến trùm Kim Tiền và cả thế lực Diêm Vương nên chỉ xử ba búa làm phép  về tội buôn lậu. Có người nghi hoặc bảo xử kiểu này biết đâu thiên tòa cũng dây máu ăn phần, bị thế lực Kim Tiền mua chuộc.
           

8- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét