MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2017

TRA VỒ VÔ MỘT

TIỂU  TỬ VĂN
ảnh internet
            Sặc Rằn hí hửng bảo rằng Lão Tra đang kéo đoàn xuống thanh tra xác minh khu biệt phủ xứ Yên, thằng cha Năm Vồ sẽ chết. Có thế chứ, bạo đớp ắt có ngày mắc xương, chuyến này xui tận mạng nó rồi!
            Ba Ngạnh cười khẩy:
- Biết đâu là cái hên của nó.
- Tai tiếng hà rầm, địa phương không dám rớ phải viện tới trung ương, lão Tra dẫn đoàn trời xuống, chuyện to rồi, chết cái chắc.
- Ngẫm kĩ kẻo lại mừng hụt. Này nhé, không phải chỉ trường hợp Năm Vồ mà trước đây cả lô cả lốc đủ thứ Vồ nọ Vồ kia  đều cho qua. Nào Hai Vồ phó ban tổ chức tỉnh Đồng Nai xây nhà trái phép, kiểm tới kiểm lui cho đã cũng thả cho êm.  Chuyện tay Ba Vồ ở ban kiểm tra tỉnh Đắc Lắc chạy xe ôm xây biệt thự trên đất nông nghiệp được xem là không cố tình, chỉ phê phán rồi cũng xù. Rồi chuyện thằng cha tổng giám đốc Tư Vồ xây biệt phủ ở Sóc Trăng cũng chỉ bị phạt sáu triệu đồng rồi cho tồn tại. Chưa xa, ngay thằng cha Cả Vồ nguyên là trùm thanh tra triều đình, nắm quyền trượng sinh sát cũng chiếm dụng nhà cửa lắm chỗ rồi xây  đại biệt thự ở Bến Tre than rằng mình lao động thúi móng tay, nghe rơi nước mắt, thôi thì nhẹ nhàng rút kinh nghiệm nội bộ.
Bây giờ động đến tài sản Năm Vồ, biết đâu y lại lu loa rằng  do buôn chổi đót lá chít mà tạo dựng cơ ngơi, lí do chính đáng quá không cho qua sao được. Khua chiếng gióng trống ầm ĩ  nhưng đầu voi đuôi chuột ba búa xì vòi, hư chiêu vậy chứ có đập có giở được của thằng quan nào đâu. Hên cho nó, chuyến này Năm Vồ không những sống mà sướng rồi!
- Hóa ra có phê có phạt cũng chỉ làm phép giúp chúng rửa hết tội, một cách hợp thức hóa tài sản cho bọn chúng. Tra đi với vồ, tra tra vồ vồ, tra vồ vô một, hết tin! (*)

---------
 (*) Chú thích lạc đề: Miền Tây Nam bộ  gọi cá tra là cá vồ. Người ta nuôi cá vồ trong hầm cầu, có người tếu táo gọi là cá chó vì chuyên ăn phân.
8- 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét