ảnh internet
Ba
Tam Giác luận rằng đánh tham nhũng cũng phải có nghệ thuật, tìm cho tường tận, biết
đụng chỗ nay cho nó bày nơi khác cũng như bắt rắn vậy, đụng đụng cho nó chui mới
biết hết ngóc ngách rồi theo đó mà tóm một phát.
Sáu Lục Lăng ngơ ngác:
- Mơ hồ quá, cụ thể cái coi!
- Thì như vụ hotgirl xứ Thanh. Lúc đầu
động động với cái chức trưởng phòng ở sở xây dựng mới hay thị là bồ nhí đã có
con với quan đầu tỉnh, động đến tài sản kếch sù ở tỉnh mới hay thị
còn tài sản hàng trăm tỉ ở cả Hà thành
mà bấy lâu giấu biệt.
Rồi vụ Cả Vồ nguyên chánh thanh tra
triều đình. Động động vào đại biệt thự xứ
Tre mới lòi ra biệt thự và nhà đất chiếm dụng ở Sài thành và cả Hà thành. Chưa
hết, còn lòi ra chuyện y phóng tay kí thăng quan tiến chức cho hàng loạt thủ hạ
trước khi về hang.
Lại vụ Ba Cầy, động động vào vụ biển xe giả mới lòi cái chuyện mưu mánh
cài y về địa phương làm phó tỉnh, ứng cử
và đắc cử đại biểu. Động chuyện tỉnh Hậu mới lòi cái chuyện bao che bè cánh ở bộ
Công rồi chuyện làm bay núi bạc trên ba nghìn tỉ ở dầu khí…
Nói chung, không đụng thì thôi chứ đụng
là lộ ra ngay, dám sục vào là nắm được ngóc ngách, theo ngóc ngách đó mà tóm. Ăn
thua là dám truy đến cùng để diệt hay nửa chừng bỏ cuộc rồi thả cho nó
thoát mà thôi.
8-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét