MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

CẤP XE LIỀN VỚI CẮP XE MỘT VẦN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
          Hũ Thủm làm quan đầu nậu văn hội tới mấy nhiệm kì nhưng chỉ thuê xe đi mà không đòi triều đình cấp.
            Đệ tử đôn đốc, cấp chức gợi ý nhưng quan Thủm chỉ cười, cạy lắm mới bảo:
            - Xe thuê xe cấp  đều là công xa, xe nào chẳng xe. Mình dân văn hội ăn thua cái đầu, quan trọng chỗ tâm hồn tình cảm, cần gì xe bóng xe sang trọng đít hơn đầu như cánh đại phu kia.
            Quả bản lĩnh cứng cựa, nghe phải chịu.
            Đùng một cái, cuối nhiệm kì, gặp ngài tể tướng, quan Thủm một hai đòi triều đình cấp xe. Thấy mọi người ngạc nhiên, Thủm phân bua:
            - Đòi cấp xe không phải vì mình, vốn dân nhà binh, cả chục năm rồi đi xe thuê có sao đâu, có điều mình sao cũng được  chứ chủ tịch một tổ chức văn hóa mà không có xe cộ thì thiếu uy thế, chưa được triều đình xem trọng, còn ra thể thống gì. Chức vị là biểu trưng của tổ chức, tự coi thường bản thân mình thì được chứ  coi thường tổ chức là không ổn. Hơn nữa, mình khắc kỉ quá sợ thành tiền lệ rồi thiệt thòi cho anh em, cho các vị kế nhiệm về sau.
            Ai  nấy chưng hửng.
            Ba Tam Giác nghe chuyện, huỵch toẹt:
            - Trước đây đi  xe thuê lão không phàn nàn gì, nay nằng nặc đòi cấp xe chứng tỏ lão sắp nghỉ. Lệ thường đương chức có xe thì hưu chức có xe, tại chức đi xe nào thì về hưu triều đình thanh lí giá bèo luôn cho xe đó. Lão Thủm đòi cấp xe là ý ấy.
Rồi y đổ giọng ngâm:
- Cha đời cái thói ba que
Cấp xe liền với cắp xe một vần.

8- 2017



1 nhận xét:

  1. August 21, 2017 Facebook- Vo San Nguoi, Trương Ngọc and 6 others
    Hồng Phong Thuở nhỏ quan mới học vần.
    Dấu ớ dấu ă quah lần chẳng ra.
    Lớn lên quan mới nghĩ ra .
    Cấp nầy cắp đó cũng là vậy thôi...
    May 21, 2018Phuc Tran, Huy Binh Nguyen and 7 others
    13-4-20 Nguyễn Thị Lợi, Thai Vu và 15 người khác2 lượt chia sẻ
    Hy Vo Vậy là một trong những lý do mà dân phải cõng cả một núi nợ công!
    28-3-22,20L

    Trả lờiXóa