Một chức sắc than phiền rằng thời đại
cách mạng phục vụ nhân dân mà một tiếng gọi quan hai tiếng gọi quan nghe không ổn.
- Thì gọi là đầy tớ.
- Nghe có vẻ khinh miệt.
- Gọi là đầy tớ nhân dân.
- Ừ, đầy tớ thì phục dịch cho một ông chủ A chủ B nào đấy chứ đầy tớ nhân
dân phục vụ cho tất cả mọi người. Danh vị này hay đấy, thể hiện tính ưu việt do
dân vì dân, dân chủ gấp triệu lần, vừa cao quý vừa cách mạng.
Bút Nguyên Tử nghe bảo chỉ là trò bịp.
Hỏi sao dám bảo danh vị cao quý đến thế chỉ là trò bịp, y đáp:
- Bây giờ trong hội họp, lễ lược,
trước đông đảo mọi người, chức sắc tới dự
ông giới thiệu: Chúng tôi xin trân trọng
giới thiệu có đồng chí Bí thư (Chủ
tịch…)… tới tham dự, xin nhiệt liệt hoan nghênh hay giới thiệu: Chúng tôi xin
trân trọng giới thiệu có ông bà… đầy tớ nhân dân tới tham dự. Có dám đem danh vị đầy tớ nhân dân cao quý cách mạng
kia ra xài trong trường hợp này không?
Dám hả, coi chừng ăn kỉ luật đuổi việc hoặc bị công an bắt vì dám xúc phạm lãnh
đạo đấy! Chừng đó thôi đủ hiểu là cao quý hay trò bịp.
Nghe y thuyết, ai nấy lắc đầu lè lưỡi,
hóa ra vậy, thế mà cứ tưởng.
8-
2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét