MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017

SÁCH THẰNG CHA MÃ GIÁM SINH

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
         Sáu Rau Răm kể Kiều, bảo rằng Mã Giám Sinh là thằng vô đạo láu cá.  Y nhận lệnh vợ là Tú Bà ôm vàng đi mua gái về tiếp khách làng chơi để “lấy lời mà ăn”. Mua được Kiều, thấy nhan sắc mặn mà quá, tuy biết Tú Bà sẽ nổi cơn tam bành nhưng y vẫn làm liều “nước trước bẻ hoa”. Nghĩ có bị phát hiện- Mụ già hoặc có điều gì, Liều công mất một buổi quỳ mà thôi , phạt quỳ một buổi như phạt trẻ con thế là xong.
            Năm Củ Ấu vọt miệng:
            - Tiền trảm hậu huề, chính trị bây giờ cũng dùng sách đó.
            Rau Răm hừm một cái:
            - Sách mua gái chơi gái ăn “nhậu” chi với “chánh chị chánh em” mà cài vào.
            Củ Ấu cười khẩy:
            - Có chứ! Bây giờ người ta biết sai vẫn làm, dân ráng mà chịu. Chịu không nổi, bầy hầy bét toét banh chành chành ra che không hết giấu không xong mới làm bộ rình rang rề rà kiểm điểm phê bình nhận khuyết điểm. Dù thâm lạm phá tán công quỹ hàng trăm hàng nghìn tỉ, cuỗm hết đất, phá tan rừng đào banh núi giết chết biển, rồi bắt bớ giam cầm tra khảo vô tội vạ đến chết  cũng phóng tay làm phép nhẹ hều, xin lỗi cho qua kiểu bắt tội trẻ con. Nên chi có tay bộ trưởng chủ nhiệm nội các tuyên bố một câu xanh rờn rằng nếu chúng ta sai thì chúng ta nhận lỗi trước dân còn dân sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhận lỗi bằng cách xin lỗi thế là xong, dân mình có truyền thống nhẫn nhục chịu đựng và rộng lòng bao dung mà!
Rau Răm ngẫm nghĩ chua chát:
- Sách tiền trảm hậu huề cả làng, chính trị kiểu này phải vái thằng cha Mã Giám Sinh làm sư tổ.

8- 2017  

          


1 nhận xét:

  1. 22 tháng 8, 2017fACEBOOK: Hoanglong Do SHARE MÃ ...BỘ TRƯỞNG...
    7 24 tháng 8, 2017Nguyễn Phi Thăng, Lua Hai and 25 others3 shares
    12 tháng 10, 2017Robinson Corsoe, Phuc Tran and 22 others2 Shares
    Xuân Cưu Đào Lạy cụ Mã giám Sinh ạ
    Trần Đình Tuấn Nếu a Tinh Tiểu Hùng phân tích câu" Liệu công mất một buổi quỳ mà thôi" theo nghĩa chữ Quỳ ( tư thế tình dục mà các ả sồn sồn thích): như Trạng lỡm chúa: Xin quỳ hai gối chống hai tay. Thì câu chuyện chuyển sang ý nghĩa khác thú vị.
    19 tháng 11, 20181 Share-Tuan Vo, Vietluan Nguyen and 8 others
    Tâm Chí Nguyễn Đó chính là chiêu ruột để bảo toàn danh dự đảng , cứ giơ cao đánh sẽ đễ một mặt vỗ yên lòng dân, một mặt bão toàn lực lượng, sự hoàn thiện kế sách rất chu đáo và kín kẽ được sắp xếp và hổ trợ bởi cả hệ thống pháp luật trong tay nên người dân cũng đành bó tay trước sự lộng hành của các quan tham ngày càng nhiều trong xh VN.
    Hy Vo Thì đấy! Cán bộ sai thì xin lỗi, xong.Dân sai lấy luật pháp ra trừng trị.Vậy là hiểu!
    Quoc To Cong Tình cờ không hẹn mà nên
    Mạt cưa, mướp đắng hai bên một phường.(Kiều)
    Nghĩ thương cho chàng Sở Khanh. Chẳng sơ múi được gì mà lại mang tiếng.
    22-7-20 Nguyễn Mậu Quang, Bui VAN Hung và 45 người khác-10 bl, 2cs
    Thanh Sơn Nguyen CB cấp cao của Đảng đó ...
    Đinh Thị Thanh Điệp Nghe mà phẫn nộ !
    Phạm Bảo Khánh Than ôi-Non nước này tốn nhiều cám quá-Bao ruộng đồng bị bán bớt đi-May lại có bột con cò thay thế-Nuôi loại quan này-Lấy gì chi ?
    Mai Dien To Đã bảo rồi hãy đọc hướng dẫn sử dụng, trước khi dùng thuốc lắc, lên diễn đàng nói chuyện như một thằng ngáo đá.
    Ba Van- Miệng nhà quan có gang có thép !
    Đức Hải Nguyễn- Ý thằng này nói là pháp luật chỉ dành cho dân mà thôi.
    29-3-22,55L, 20bl, 2cs
    20-8-22,22L
    10-8-23,60L, 12bl

    Trả lờiXóa