MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

CỌP RỪNG

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

           Ba Beo tới rừng ông Vằn xin việc. Đinh ninh có chứng nhận họ hàng nhà cọp chắc chắn sẽ được tiếp nhận và trọng dụng thế nhưng ông Vằn lắc đầu. Nghĩ rằng ông Vằn đòi lễ, Beo biện một mớ nhưng vẫn bị từ chối thẳng thừng. 
             Đang tiến thối lưỡng nan thì gặp Hai Cáo liền cởi mở tâm tư. Cáo bảo:
            - Ông Vằn không nhận là vì cái danh họ cọp của ngươi đấy!
            - Ta mang họ cọp, cùng họ sao ổng lại từ rãy?
            - Ông Vằn họ cọp, ngươi cũng họ cọp, cọp không sợ cọp thì sợ ai. Nay ổng làm trùm, ngươi mang họ cọp là có cái thế ngang bằng, thò vào được đến khi vững chân biết đâu ngươi lại dòm ngó ngai vị ông ta, tránh xa từ đầu là thượng sách. Hơn nữa, bọn sói cầy thủ hạ ông cọp đang sắp hàng chạy đua vào vị trí thân tín, nay có ngươi mang thế cọp dự vào thì nguy cơ bọn chúng bị loại, ai ưa gì nhà ngươi.
            - Giờ làm sao?
            - Hãy từ bỏ cái danh họ cọp để làm beo bình thường, trên thì ông cọp tiếp nhận, dưới bọn sói cầy mới dung.
            - Ta từng kinh qua cảm tình cọp, đối tượng cọp, cọp dự bị rồi mới được cái danh cọp chính thức mất gần chục năm, giờ bỏ hết thì đau lắm!
            - Đau không bằng đói, ngươi phải chọn lựa thôi. Quẳng hết để làm beo thường, sau này có vào họ cọp trở lại cũng là do ông Vằn gầy dựng ổng mới yên tâm. Nên nhớ, rừng nào cọp nấy, cọp là cọp của rừng, cọp tại chỗ chứ cọp lang bạt từ xa tới ăn thua gì.
            Beo ngẫm đau không bằng đói, bí nước đành chấp nhận và được ông Vằn tiếp nhận.

8- 2017

1 nhận xét:

  1. 12 tháng 8, 2017Facebook:
    Nguyễn Phi Thăng
    Ô, hay hay nè !!!
    13 tháng 8, 2017Huỳnh Trung Kiên, Nguyễn Phi Thăng and 6 others1 share
    Trần Kim Phượng Thâm thúy quá.
    2 tháng 9, 2017 Thiện Chung, Liem Thanh Ho and 8 others
    19 tháng 11, 20181 Share-8Tuan Vo, Nga Lê Anh and 6 others

    Trả lờiXóa