MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

VUA GÀ LÀ CHA LÁU CÁ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Ông gà được phong vương để dẫn dắt gà làng. Thường ngủ sớm, cứ hễ nghe gà làng bên gáy là ông gà thức giấc gáy, lũ trống bầy cứ thế dồn dập gáy theo gọi gà làng dậy đi kiếm ăn. Chỉ thế thôi mà được suy tôn thánh trí, đua nhau học tập, gửi trọn niềm tin yêu.
              đứa láu cá biết tỏng mánh, đợi khuya giả gáy một tiếng, ông gà giật thức gáy theo, trống bầy đua nhau gáy om. Gà làng tưởng sáng, lục tục thức dậy kiếm ăn hóa ra còn tối mịt, xì xào rằng ông gà nhầm lẫn, mặt trời chưa lên đã gáy. Ông gà đưa mắt cho bầy. Bầy gà thấy thủ lĩnh bị coi thường nhao lên bảo vệ, bảo thiên tài không bao giờ sai lầm, sai chăng là lão mặt trời kia nghe tiếng ông gà hiệu triệu mà không chịu mọc lên. Lỗi  là mặt trời lỗi, ông gà luôn sáng suốt!
            Êm êm một thời gian, thằng láu cá đang khuya lại giả tiếng gà, ông gà hoảng hốt gáy, trống bầy gáy theo inh ỏi. Gà làng thức dậy hóa ra trời còn khuya, lại chê nhầm lẫn. Ông gà trừng mắt ngó xuống bảo do trống bầy tự chuyên gáy trước, cả bầy ngạc nhiên thấy ông gà gáy bậy rồi chối phăng đổ lỗi nhưng sợ uy đành  ráng chịu tội tập thể để bảo vệ uy tín lãnh đạo. Nên nhớ, sai lầm là dưới sai lầm chứ ông gà bao giờ cũng sáng suốt!
            Bẵng đi một thời gian, thằng láu cá lại tái diễn  trò giả gáy, ông gà gáy nhầm kéo theo cả bầy gáy bậy. Lần này thấy khó đổ cho tập thể, ông gà nhận trách nhiệm và tự phê rằng chỉ kẻ không làm mới không phạm khuyết điểm. Do ngày đêm hao tâm nhọc trí chăm lo không những cho gà bầy gà làng nên chi không tránh khỏi thiếu sót. Có làm có sai, sai thì sửa, đó là tinh thần tiến công. 
Bầy gà lại có dịp tán dương ông gà sáng suốt anh minh dũng cảm, kêu gọi  gà làng hãy tuyệt đối tin tưởng, dâng trọn niềm tin yêu.
Thằng láu cá bấm bụng cười thầm rồi ngẫm nghĩ: Lão gà này óc đầu ngu tối nhưng mánh lưới lợi hại bậc thầy, ta láu cá đánh lừa lão, lão bị lừa nhưng rồi đánh lừa không những cả bầy mà cả làng gà, mánh lừa ngày càng tinh vi. Quỷ sứ ma lanh bợm trành xảo trá đây chứ đâu nữa!
 
8- 2017



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét