MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Tọa độ CHẾT

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet

          Mấy cha nọ máu mê đen đỏ
          Rủ chị chằng cáp độ gầy sòng
          Mánh mung toa rập chực ăn
          Bấm nhau trổ ngón mánh gian bạc bài

                   Chị càng gỡ càng cay- thua đậm
                   Bọc tiền như mọc cánh bay bay
                   Móc chung chung móc hòai hoài
                   Phen ni có nước gia tài đi đong

          Xui xả xui- chị vòng ra tiểu
          Vào sòng ngồi để lễu sự đời
          Mấy cha trố trố muốn lòi
          Dụi dụi chỉ thấy con bài chị to

                   Thua tới thua mút mùa lệ thủy
                   Còn bao nhiêu xỉa xỉa chung chung
                   Chị quơ mấy mẻ sạch làng
                   Mấy cha xà lỏn trơ quần mà đau

          Mạt cưa mướp đắng gặp nhau
          Bạc bài tủm xuống vực sâu sự đời
          Cha nào cha nấy loi nhoi

1 nhận xét:

  1. 24 tháng 9, 2016Facebook:Nam Nguyễn, Hoc Duong and 14 others
    Đàm Thị Đông- Cờ gian, bạc lận ,
    Ngọc Anh- Như dòi trong mắm lâu năm
    Chui chui rúc rúc ăn phần của nhau
    Cờ bạc chỉ có thua mau
    Nhà tan cửa nát dắt nhau ra toà!
    Thêm vài câu góp vui
    Van Long Hung- Ha.. ha ả ni khai thác vốn tự có.
    9 tháng 5, 2017Quoc Viet Phan, Trương Huệ and 5 others
    Hong Donhu Một mánh trong nghề chơi. ..bài bạc !
    17 tháng 4, 2019Đinh Thị Thanh Điệp, Tuong Vu and 2 others
    Hy Vo Xin cho qua cái tọa độ đấy! Túng làm liều, bán tất khổ cho tất cả chúng ta
    17-4-22,10L, 2cs

    Trả lờiXóa