MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

GẶP YÊU TINH

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet

            Một đêm mùa hạ, Quách Hàn ra công viên hóng mát. Gió hiu hiu, Hàn vừa thiu thiu bỗng thấy một thiếu nữ trắng  toát không biết từ đâu hiện tới nói mình là Chức Nữ trên trời xuống thăm.
            Quách Hàn phát hiện áo quần thiếu nữ không có một đường may, hỏi vì sao, thiếu nữ ngượng ngùng bảo thần tiên trên trời mặc loại áp quần không cần kim may nên không có đường may.
            Chuyện làm gì sau đó không tiện nói ra.
 Hôm sau, Hàn đem mách chuyện với bạn bè, mọi người đều lấy làm lạ. Có người  bàn cho đó không phải tiên mà là tinh, loại hồ li tinh thường  xuất hiện rồi biến đi ở các hốc cây bờ lùm, ghế đá, dọc theo những đoạn đường vắng vẻ để câu nhử, trêu chọc người qua đường.
            Hàn lo lắng hỏi:
            - Thế sao áo quần không có đường may. Ngay cả loại quần áo thun hoặc lỗ lỗ bây giờ người ta cũng phải may mà.
            Người nọ bảo:
            - Bởi chỉ cần khoác tấm vải nên cần chi may.
            Một người khác góp ý:
            - Chắc bắp là gặp hồ li tinh rồi. Có điều, theo tôi, chắc chú Hàn ngó lộn quá. Nàng này không bận áo quần bằng vải thông thường mà  bận luôn bộ áo quần da người, kim may là sao được.
            Mọi người ớ ra, kháo rầm lên:
            - Chết, dính rồi, chuyến này chú Hàn dính rồi!
            Xong cười rộ lên. Hàn mắc cỡ lủi trốn. Về tới nhà đổ bệnh, đau một trận thập tử nhất sinh mấy tháng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét