MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

PHÂN XỬ

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet

             Lưỡi mách Miệng:
             - Thằng Răng chém con bị thương.
             Miệng rầy Răng:
             - Anh em cùng nhà, sao mày lại hỗn.
Răng càu nhàu:
- Ai biểu nó hay tranh phẩn của con. Gì cũng liếm láp vào, chớ khi nói  mặc nó tha hồ uốn lượn, con có làm gì nó đâu.
Miệng phân giải:
- Tụi này thiệt lộn xộn. Nè Răng, món gì nó cũng thử cho chắc ăn  rồi tính cho mày cạp thì phải để nó hưởng phần với chứ! Nó không thăm dò thì có ngày  gãy răng nghe chưa! Có Lưỡi, tha cho nó kẻo anh em xung khắc. Dù ít dù nhiều, lần nào cũng nhớ liếm mép cho sạch, đừng dại ú ớ hớ trước lòi sau nghe con! Tụi bay mà lục đục mất đoàn kết rồi thì tao đây bị vả, bị khóa, bị treo mõm lên là khổ cả nhà.

1 nhận xét:

  1. 2 tháng 1, 2017Facebook- Quoc Viet Phan, Lê Hương Phụng and 7 others
    Lê Thành Nội- Ôi chao, chí lý thay lời phân giải của MIỆNG!
    3 tháng 1, 2017
    Quang Đa Võ- Môi chọt thêm :
    Hắn quen thói côn đồ . Biết bao lần bao che cho , rứa mà hắn còn hung hăng bặp tui nứt da chảy máu . Khôn hồn , ta cho cạp đất lun đó !

    Trả lờiXóa