MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

NỖI NHỚ (thơ)


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
                     Tiếng sóng vỗ về tiếng sóng khơi xa
                        Tiếng con sóng tấp xô nỗi nhớ
                        Dặm về xưa nhòa tâm tưởng
                        Miên man nghe sóng vỗ bên bờ

                                             ***      
          
                        Có chị tôi hong tóc trước hiên nhà
                        Em tôi chạy tìm con cá nhỏ
                        Thương mẹ trời chiều con bóng ngả
                        Nghe sóng ngoài bờ khắc khoải nhớ con xa        
  
                                              ***        
     
                        Ơi người ơi
                                                người thuở
bến đò xưa
                        Hay đã sang sông từ độ…
                        Một thoáng hương nồng len trong nhịp thở
                        Chút thẹn thùa bỡ ngỡ
                        Rồi ta đi
 năm nhớ
 tháng sa mù

                                             ***

                        Tiếng sóng ập ùa
tiếng sóng lan xa
                        Tiếng sóng đập bờ
             sóng vỗ
                        Ta còn lênh đênh phương trời xa

1 nhận xét:

  1. August 24, 2015 facebook
    Son Thach Hong, TrieuChau Nguyen, Mu Nguyen Thi and 2 others like this.
    TrieuChau Nguyen Con nhớ thật nhìu những ngày tháng tuổi thơ...hè, giá như cứ mãi là con nít...
    · August 17
    Doi Nguyen THT than men,Anh co doc,vi o xa nen quay quat noi nho.Chu dung chu qua sang tao.Xin hoi giua THEN THUA va THEN THUNG thi ngu nghia nao se gap nhieu dong dieu hon ? Ngoai ra,dang o xa ma THT nhan manh nhieu tu XA qua nen kho Hoc Thuoc Long.Tran trong./.
    · August 19
    Tiểu Hùng Tinh Thẹn thùa và thẹn thùng đều thẹn cả nhưng thẹn thùa nhẹ và kín hơn. Cảm ơn anh Đối đã đọc. Nhân đã mở Blog của THT thì nên đọc tiếp các bài khác, em đã post lên Blog gần nghìn bài rồi đó. Chúc vui!
    Like · Reply · August 19 at 8:06am
    August 18, 2017Facebook- Hoang Nguyen Dinh, Ngân Tảo and 11 others

    Hồng Phong Thơ hay.. cảm nhận
    Âm vang sóng vỗ miền quê ấy.
    Như tiếng lòng ta dẫu phương xa.
    Bóng cả mẹ trùm cơn sóng dữ.
    Chắt chiu đùm bọc lũ con thơ.
    Đôi chân dấn bước đời mơ ước.
    Một lần rời xa vạn lần nhớ.
    Một lần trở về vạn lần mong...

    Trả lờiXóa