MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Phú ĐA CHỨC ĐA NĂNG


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet

Kết quả hình ảnh cho dù che con ông cháu cha




Ai kia:             Tốt nghiệp đa khoa
                        Vốn nhà đa chức.
            Ngành nọ ngành kia đã từng
            Ghế lớn ghế ngon lắm lúc.


Phong lưu rất mực, hết thương nghiệp lại thông tin
Giang hồ quen hơi, từ thể thao sang lương thực.
Nổi danh  tài sắc, nhớ sao buổi phân phối lưu thông
Quá cỡ li bì, nghĩ tới hồi kinh doanh sản xuất.
Nay tả nộ hữu nạt, chỉ huy công trình
Mai tiên hứa hậu lờ, quản lí giáo dục.
Từng thuở đăng đàn diễn thuyết, chuyên gia lí luận tuyên truyền
Khi thời toan tính lỗ lời, chủ nhiệm gạo hàng lắm thức.
Buổi tam nương thất điên bát đảo, rung rinh ghế trưởng phó phòng
Tuần bát tiên hoạn lộ hanh thông, xênh xang lên hàng giám đốc.
Ghế cao lộc trọng nghênh ngang, lắm kẻ thòm thèm
Ngoắng tên dậm mộc toòng teng bao người chầu chực.
Mặc ai lo việc cứ lo
Còn ông lo quyền lo chức.
Thế rồi:           Nói đổi không chịu đổi, ngán bọn trẻ nó lên
                        Giám đốc chẳng “giám” làm, sợ dây dưa phiền phức.
Sờ đến việc việc thành rối rắm, chưa đầy năm coi không ổn rút dù
Đụng vào đâu đó lại nhập nhằng, ngồi vài quý ngó không yên lại phóc.
Quay như vụ, chạy chọt xun xoe
Đổi như thoi, liên miên tất bật.
May nhờ:        Lắm thế nhiều thần, biết lo thời được.
Sai chi cũng xí xoá , kiểm điểm nhẹ nhàng
Khuyết lắm vẫn nương tình, qua loa thủ tục.
Bị tổ trác, chuyện lèm nhèm vỡ lỡ, thiên hạ rùm beng
Được dù che, ngón xoa dịu chém vè, uỷ quyền đi học.
Thiệt là:          Ẩn ngành này hiện ngay ngành nọ dở quẻ đèn cù
                        Mất trưởng nhỏ lên vù phó lớn, chơi trò cút bắt.
                        Thời đổi cũng làm bộ đổi, đổi lại đổi qua
                        Đáng thay lại chẳng chịu thay, để va để vấp.
Mới hay:         Lựa kẻ đức tài
Bỏ đi cây mục.
Góp phá trì trệ đôi nét lạm bàn
Những mong đổi mới phong quang, vài hàng chung sức.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét