MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

THÚT LÊN CỔ


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
           Thăng tiến, được cận kế các bậc trên trốc, thường xuyên được tẩm bổ món ngon vật lạ nên bộ mã ngày càng phát, điệu dáng càng oai lên nhưng tính tình y đâm ra nhũn nhược, làm việc gì cũng ngại ngần sợ đụng sợ chạm, dè chừng sếp này ớn e sếp nọ.
            Về riêng tư, quan hệ vợ chồng vẫn tiến triển bình thường thậm chí ở y còn phát sinh mạnh nhu cầu tươi mát ngoài luồng ở các nhà hàng nữa. Thế nhưng điều lạ, nói vô phép, là tự dưng cặp dịch y mất tăm. Các hoạn quan xưa, thậm chí con heo con chó nếu hoạn dịch thì mất hẳn khả năng ấy, đó là điều đương nhiên. Y mất dịch nhưng khả năng không xuống cấp chút nào  mà còn tăng chuyến lại đòi đi ngoài luồng nữa, thế mới kì chứ!
            Điều bất bình thường  đó kéo dài làm y lo lắng, phải đi khám. Các bác sĩ ngoại khoa nội tiết nghe chụp kiếm hoài không thầy, không biết nó trốn đâu, sau cùng phải nhờ đến các chuyên gia tâm thần. Người ta chẩn đoán rằng  do biến đổi tâm lí lâu ngày kéo theo sự biến đổi sinh lí, kiêng e nhiều quá làm biến tướng cơ thể. Cho chụp X quang, té ra lưỡng dịch hoàn nhị vị này đã thút lên cổ. Khuyên nên hưu sớm, y cự  nự quyết liệt. Bác sĩ điều trị giận, mắng:
            - Cứ đeo đẳng tại vị không khéo nó thút lên tận óc đấy, lúc ấy có nước tử!

1 nhận xét:

  1. 7 tháng 9, 2016Facabook: Lê Đức Tải, Tú Thanh Lua hai and 8 others
    Quyen Nguyen- Trong xây dựng công trình, các nhà thiết kế thực hiện phương châm: THƯỢNG THU, HẠ THÁCH.
    Trong cuộc sống, những kẻ xu nịnh thực hiện phương châm:
    THƯỢNG ĐỘI, HẠ ĐẠP.
    Vì vậy, tên quan xu nịnh này, không bị thiến, mà vẫn là hoạn quan.
    Bệnh này còn đau hơn bị thiến.
    Yamakuto Choitechim - Khà khà.Đúng là đồ mất dịch !
    23 tháng 10, 2016
    Quyen Nguyen -Tinh Tiểu Hùng à!
    Không hiểu anh ta nghe người nào đó xúi bẩy hoặc tự anh ta do lo sợ mà nói ra thì không biết.
    Có một hôm, anh ta mời mình vào phòng làm việc, rồi hỏi (đại ý):
    — Có người nói, anh nói tôi là hạng người « thượng đội, hạ đạp» và đang có ý định «cưa» ghế của tôi. Tôi nghe họ nói như vậy đấy, nên mới gặp anh để hỏi.
    Đối với cha này, chắc Tiểu Hùng Tinh cũng có thể đoán được là cần phải trả lời như thế nào rồi.
    Tiểu Hùng Tinh- Ha ha ha!
    20 tháng 9, 2017 Hung Ngo, Phong Mai Tran and 17 others
    Thao Tran Cái này ông bà ta nói đau hơn bị hoạn.
    Lua Hai Nó mà lên tới óc...Chết mà mắt vẫn còn láo liêng ...Đòi cho bằng được bát phở trên mâm cúng chứ nhất định không chịu ...Cúng cơm đâu ạ !
    21 tháng 1, 2018 Khoe Nguyen, Triệu Tâm and 11 others
    16 tháng 4, 2019Đinh Thị Thanh Điệp and Bùi Công Trường
    Hy Vo Thôi thì le lưỡi đi! Không thắc mắc!
    16 tháng 4, 2019
    Le Huong Phung Lên tới cổ là đã tắt thở chưa kịp lên tới óc o đâu Thầy ơi
    22-4-22,10L, 1cs

    Trả lờiXóa