Ảnh internet
Đào huyệt chôn bọn tư bản là sách ông. Có người ngạc
nhiên nói rằng bây giờ rước nó vào không
lẽ để rồi chôn? Trả lời vẫn cứ chôn. Hỏi cách nào, ông bảo kín:
- Bây giờ giương cờ chĩa súng xông
lên hô tiêu diệt thì tụi tư bản chạy hết, khó có thể diệt chúng, mình cũng
không giàu có gì để dùng máy bay tàu thủy rượt chúng tới hang ổ mà tiêu diệt gọn,
chỉ còn nước nhử chúng vào bẫy.
Hỏi nhử thế nào, ông bảo:
- Thì mình xưng danh tuy nghèo nhưng
tài nguyên nhiều, nhân công rẻ mạt, cần vốn liếng, cần công nghệ, sẵn sàng trải
thảm đỏ cho các tập đoàn, các công ti xí nghiệp nước ngoài vào đầu tư, bảo đảm
môi trường thông thoáng trong sáng cởi mở thân thiện ổn định, một sân chơi đầy triển
vọng. Tụi tư bản nghe mùi, mở hầu bao cho vay, đổ vốn đầu tư hết công trình này
đến công trình nọ. Khi chúng đã vào tròng thì mình chơi cho Mĩ chết Nhật nhào
Hàn lao đao Úc xuống hố…
Hỏi cách nào làm cho nó chết, bảo:
- Khi nó xuất vốn, đưa kĩ thuật,
công nghệ vào lúc đó mình mới dùng
sách ngâm, chơi đòn từ từ. Bọn
chúng càng sốt vì tiến độ thì mình càng
nhẩn nha, rình rang thủ tục, chúng quớ lên mình mới giở ngón eo sách, nhá nhá
há há bắt bôi trơn. Mình sướng, nó tưởng êm nhưng nó chết.
Hỏi sao nó chết thì bảo:
- Mình cũng như ông thánh, gọi nó tới
phục vụ lại còn yêu sách bắt cúng kiếng, chúng muốn mau được việc đành phải chi
hương hoa nhang đèn. Nó cúng cho mình, mình hưởng nhưng việc nó làm bị đồng bọn
quay camera trình cho bọn quan thầy nó để tóm về nước làm thịt. Mình không cần gươm giáo súng đạn gì mất công, chỉ cần dùng
hũ mực, đứa nào nhúng vào là đen, không nhúng thì rảy cho lấm lem, đằng nào chẳng
dính. Bẫy cho chúng tự vung đao tự giết rồi
tự chôn nhau, tiệt cả đám. Diệt tư bản tận gốc là vậy.
Bớ bọn tư bản bóc lột, đằng nào ông cũng chẳng đội trời chung, ông có sách ông, đố chúng mày chạy đường nào cho thoát!
4-
2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét