MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

KIẾP SỐ (truyện ngắn)

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet

“Hồ lồ lồ! Hồ lồ lồ!...” Tiếng bọn trẻ thúc vang dậy, giục con Chãng xông vào, chỉ chưa đầy một hiệp đã đẩy đối phương chạy dài. Đực lạ nào léng phéng tới bãi đều bị nó xốc lên, rượt húc. Con Chãng nổi tiếng khắp vùng, được tuyển chọn chuẩn bị đưa đi chọi trâu cấp huyện Đồ.
Trước đây mỗi lần thắng đối phương chỉ được thưởng nắm cỏ non, nay  được chăm sóc tối đa, ngoài những bó cỏ mượt, rau đậu chất lượng cao còn tẩm bổ thêm trứng sữa, sức khỏe và uy lực con Chãng vượt trội. Thoáng bóng Chãng, những con trâu đực có tiếng hung hãn đã phát rét, Chãng khịt mũi nhợm chân chúng đã chạy dài. Nghe tiếng “Hồ lồ lồ! Hồ lồ lồ”thì máu sôi sùng sục, hùng khí ngút trời, Chãng sẵn sàng xung trận.
Vào hội chọi, thấy con Cui, Chảng định xông tới húc cho một phát. Bỗng  tiếng trống giục, nó ngẩn lại, tiếng trống giục tiếp, nó khớp chân muốn quỵ, trống giục rền vang, con Cui chưa kịp xông tới Chãng đã hoảng kinh quay đầu bó chạy thục mạng. Chủ nuôi bàng hoàng, ban tổ chức ngạc nhiên còn khán giả ó lên giễu cợt. Con Cui thắng trận dạo khắp khán đài được tung hô nhiệt liệt. Cầm chắc giải thưởng trong tay mà bị vuột, chủ nhà giận dữ rịt đầu vào cọc đánh con Chãng một trận chí chết, rồi khoác tròng  cổ bắt mãn kiếp kéo cày.
Sau trận thua, con Chãng tiêu hẳn nhuệ khí, nhũn nhược thất thần đến nỗi thấy nghé tơ mới lớn lắc sừng đã tránh, bọn trâu cái  rượt cũng chạy. 
                 Làm lạ, hỏi Bút Nguyên Tử, y mách:
- Người ta thường bảo ngu như trâu nhưng con Chãng lại khác. Trước, nghe bọn trẻ thúc “Hồ lồ lồ!”  như được truyền khí thế nó quyết lao vào đối phương, húc đánh là dịp để thi thố tài năng, biểu dương sức mạnh. Còn khi vào đấu trường người lớn, thắng bại ăn thua một mất một còn, nghĩ đến chuyện con thắng sẽ được quàng vòng hoa, phủ trướng gấm, tấn phong bao danh hiệu ngưu vương ngưu tướng, dẫn vào miếu thần rồi đem mổ thịt phần bán phần chia mà rụng rời. Chết không yên, người ta còn lột da bịt trống. Tiếng trống da trâu thúc liên hồi kia khác gì tiếng kêu cứu thất thanh, tiếng cấp báo liên hồi của đồng loại. Tiếng trống da trâu như đâm vào từng lỗ chân lông, cứa từng thớ thịt, xâu xé tâm can, hỏi còn chút nghĩ suy ai mà không khuỵu chân khuỵu cẳng. Con Chãng thua chạy sớm là vậy.
Nghe, bất giác thở dài.

10/08






                                   

1 nhận xét:

  1. 14 tháng 7, 2015-Doa Dat Hoang and Mu Nguyen Thi like this.
    Doa Dat Hoang ."..Tiếng thở dài."
    26 tháng 9, 2016Bá Đoàn, Tú Thanh and 10 others
    Đàm Thị Đông- Đằng nào chả chết, thắng triệu một kg. thùa chả ai biết hay cũng triệu nốt ,
    5 tháng 7, 2017 Tùng Pham Xuân, Huong Phung Le and 6 others
    Hieu Thuan Chuyện nước Tần nước sở. Ngụy tề kể nhiều rồi .Nay THT kể tiếp chuyện nước YÊN cho thiên hạ nghe chút giải ngố nhé...
    Tùng Pham Xuân Vinh quang nhường kẻ tế thần
    Ta về khoác áo thằng đần yên thân(Trâu già )
    18 tháng 4, 2019 Khoe Nguyen, Vietluan Nguyen and 2 others
    Hy Vo Anh hùng rơm! Tuy vậy cũng còn chút tình đồng loại khi nghe tiếng trống da trâu!
    Vietluan Nguyen Biết thì sống, nhưng rồi cũng chết!
    20-11-20,12n,2 lượt chia sẻ
    Hy VoMuốn chiến thắng, ngoài phần ăn uống bồi bổ, phải cho bọn trẻ trâu hô những tiếng hô quen thuộc, mới hăng say xông vào trận chiến. Mà cậu chàng cũng tính toán ra trò, thà chịu thua còn hơn bị chọc tiết.
    20-4-22,10L, 1cs

    Trả lờiXóa