MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Thơ châm CHUỘT (3)


(chuột người- người chuột)
TIỂU TỬ VĂN

Ảnh intrenet



- Chuột một
- Chuột hai
- Chuột ba
- Chuột bốn
 

          CHUỘT 1

Rùng rùng cắn phá suốt đêm ngày
            Nện được một con sinh hóa hai
            Lắt léo quen nghề leo tới ngọn
            Cống đưa thạo ngón khoét bứt cây
            Lão chù hôi hám chu mồm rúc
            Thắng nhắt thối tha chõ miệng moi
            Thuốc diệt nhẹ hều mèo lãng xẹt
            Hèn chi lũ dịch hạch ra oai

          CHUỘT 2
         
          Cháy nhà mới chịu ló ra đây
            Bộ  dạng chu choa quá sá oai
            Tròm mắt láo liên đuôi ngọ nguậy
            Xù lông khẹc khẹc mũi dò hơi
            Hang sâu núp thụt an toàn quậy
            Hũ nếp sa vào khỏe re xơi
            Đeo mác “thiêng” ngồi trên lũ giáp (*)
            Đêm ngày khoét đục gớm ghê thay
         
CHUỘT 3
           
          Làm láo dẻo mồm báo cáo giòn
            Rào rào thành tích tán nghe ham
            Thuận đà kế hoạch liên miên vọt
            Ngon trớn chỉ tiêu rần rật tăng
            Vốn liếng tiêu tùng trương bụng nốc
            Lãi lời đi bụi oác mồm ăn
            Xoi hang kêu éc lòi đầu chuột
            Bị thộp đáng đời lũ nhọn răng

          CHUỘT 4
         
          Thủ chuột ngon lành lắm mỡ mèo
            Khách quen khách VIP chốn ô- teo
            Hết pha tăng trọng qua màn quạng
            Sau mục lên men đến ngón quèo
            Công quỹ chi ào giao ả thổ
            Tiền chùa phóng xả dúi em “nghèo”
            Chơi tài nói giỏi hăng lên lớp
            Tư cách tác phong thuyết một lèo
-------------
          (*) Dân gian còn gọi chuột là thiêng.

1 nhận xét:

  1. Facebook- Like: 13 Yến Thọ, Kim Tran and 11 others
    1 share
    Quang Đa Võ

    Vinh Le- Việt Nam hiện tại có quá nhiều chuột , chuọt cha . chuột con . chuột đồng . chuột cống , bọn chúng ra sức đục khoét tàn phá đất nước ngày một trì trệ , chúng ăn tất cả những gì mà chúng thấy rồi còn sinh sôi nảy nở ngày càng lớn mạnh cho đến khi không còn gì đẻ ăn trên đất nước này thì có lẽ bọn chúng kéo đàn kêó lũ ra nước ngoài để tiếp tục sinh sản và tàn phá

    Lê Hương Phụng- Chuột đầu đàn! Ko biết nó ăn gj mà béo quá

    Vinh Le- Chắc nó ăn gian nên béo tốt như bác Trư đấy bạn ơi

    Lua Hai- Béo ú nhờ tẩm bổ bằng loại nhân sâm Bắc Kinh thượng hạng

    Trả lờiXóa