MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

BẰNG "TRỨNG"

BÚT  NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
            Giáp và Ất có chuyện tranh chấp, nội vụ được chuyển tới cớm Bính giải quyết.
            Giáp kín đáo gặp riêng cớm Bính  năn nỉ chiếu cố. Bính hỏi:
            - Nói vậy chứ có “bằng chứng” không? Có thì đưa ra!
           Giáp hiểu ý, thòi ra một gói “bằng chứng”. Bính phán biểu:
            - Ra là ông phải. Thôi, cứ yên tâm về, để ta giải quyết.
            Ất dò xét, biết Giáp đi đường tắt, sợ bị ép thế cũng  kín đáo lên gặp cớm Bính xin hỗ trợ. Đang  nhỏ to thăn thỉ thì cớm Bính hỏi:
            - Nói vậy chứ có “bằng chứng”gì không? Có thì đưa ra!
            Ất  cũng  nhạy bén thòi ra một gói “bằng chứng”. Bính bảo:
            - Ra ông cũng phải. Thôi cứ yên tâm về, để ta giải quyết!
            Đứa con Bính thấy chuyện lạ kì, hỏi bố:
            - Bên nào bố cũng  bảo phải thì giải quyết làm sao?
            Bính hăm he:
            - Chuyện người ta, can dự gì mày, đứng nói tầm bậy!
            - Con đâu có nói bậy- Con Bính cự nự.
            - Thế “bằng chứng” mày đâu, không có thì cút cho tao làm việc!
            Bỗng Bính phu nhơn xô cửa vào hể hả:
            - Gì mà bố con lớn tiếng vậy? “Bằng chứng” đây!
            - “Bằng chứng” của bên nào? - Bính hỏi.
            - Bên thằng Giáp, thằng này đưa nhiều “bằng chứng” hơn, ông phải xử cho nó được!
            Bính xuống giọng ậm ự:
            - Từ từ, biết đâu! Để xem thằng Ất có đưa thêm bằng chứng không đã rồi tính!
            Sáng hôm sau, đến cơ quan, Bính cẩn thận khóa trái cửa, đến sau lưng cô thư kí cúi xuống thỏ thẻ:
            - Nè, cái vụ thằng Giáp thằng Ất, có đứa nào bổ sung “bằng chứng” cho em không hả cưng?
            Cô thư kí lảy đảy nức nở:
            - Đừng có đổ quanh cho thằng Giáp thằng Ất nào cả, “bằng  trứng” rành rành, hai tháng rồi đó, giải quyết sao thì giải quyết. Hu hu…!

1 nhận xét:

  1. 18 tháng 10, 2016 Facebook- Nam Nguyễn, Tú Thanh and 5 others
    Yamakuto Choitechim -Bằng trứng gành gành ra đó còn chờ ấp nữa hay seo ?
    Lua Hai- Làm Quan ....Khổ thiệt !!!!
    16 tháng 3, 2017 Lieu Beau, Lê Hương Phụng and 7 others1 share
    3 tháng 3, 2018Hoàng Hữu, Phong Mai Tran and 15 others
    25 tháng 5, 2019Dung Bui, Hy Vo and 3 others
    Hy Vo Một bằng chứng thú vị! Bằng chứng này không tự nhiên sinh ra, nó chỉ chuyển từ ông này sang bà nọ.
    23-12-20,19n,1 lượt chia sẻ
    Huỳnh Tiến ThanhCó lẻ lại đổ cho thằng "Bụng"& thằng"Dạ" thôi!
    - Bởi thế mới có câu;" Bụng làm dạ chịu chớ khá than van"!

    Trả lờiXóa