MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Bỏ RƯỢU ĐẾ


TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
           Cảnh Đế thường xuyên nhậu nhẹt, ngày nào cũng say xỉn bỏ bê việc nước, Huyền Chương khuyên can bảo rượu làm hại sức khỏe, ăn nhậu tác hại nhân cách, say xỉn bỏ bê quốc sự, nếu can mà vua không nghe sẽ chết.
               Cảnh Đế đang lỉn xỉn bảo:
               - Ta làm đế nên chi gắn với rượu đế, lo quốc sự nên gắn với “quốc lủi” là chuyện bình thường. Gắn bó hàng chục năm, rời là chết,  nay ngươi khuyên ta bỏ khác gì bảo ta chết.

               Huyền Chương tiu nghỉu lui ra. Tặc Tử nghe cười khẩy bảo can thế không ổn, ta có cách khác. Xong vào can:
               - Rượu đế nấu từ gạo, vua uống thì quan rồi dân cũng theo mà uống, mất một phần lương thực trong khi lính chưa no dân thiếu đói, ảnh hưởng đến an nguy xã tắc.
               Cảnh Đế nghe bảo:
               - Đúng vậy, ta lo lắm, có điều bỏ rượu thì ta chết mất.
            Tặc Tử kín đáo bẩm bỏ rượu đế chứ không phải bỏ rượu, là chuyển hệ đổi tông. Hỏi chuyển hệ đổi tông thế nào, y bảo chuyển qua rượu bia. Cảnh Đế áy náy:
               - Bia có nấu từ lúa gạo làm giảm nguồn lương thực ảnh hưởng đến an nguy xã tắc không?
               Tặc Tử cười:
              - Không phải bằng lúa gạo nhà ta mà nấu bằng lúa mạch do bọn Tây Dương sản xuất. Nay nếu nhà vua chuyển qua uống bia rồi khuyến khích nhà nhà tiệc tiệc dùng bia thì khỏi mất  một lượng gạo khổng lồ để nấu rượu đế, ta càng uống lương thực bọn chúng nó càng cạn, ta đua nhau uống cho cạn sạch lương thực bọn tây, cho chúng chết đói hết!
               Cảnh Đế hứng chí:
               - Hay! Nhất cử lưỡng tiện, mình có nước nhậu đã lỗ mồm, thêm nữa, bất chiến tự nhiên thành,  chỉ rung đùi ngồi nhậu thôi cũng làm cho bọn chúng từ chỗ giãy giãy đến ngủm thiệt, hay lắm!


8- 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét