MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

TỰ TẾU (chuyện xưa chưa cũ)


TIỂU HÙNG TINH
butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet










Sau 1975, Đại úy Tiểu đoàn trưởng quân lực VNCH Ất bị đi học tập cải tạo mấy năm, thông suốt giác ngộ xong được trả về quê để địa phương theo dõi giáo dục tiếp. Ất được trả quyền công dân và tham gia lao động trong hợp tác xã, được giao nuôi gần năm trăm con vịt.

Thế là ngày lận mo cơm độn, vung trường sào phất cờ giẻ rách, Ất lùa vịt “hành quân”, khi “càn quét” trên đồng khi ruồng sông lội hói. Đêm “tập họp” vịt về “doanh trại” giữa đồng canh giữ vừa ngắm sao trời.
Tưởng lên voi bây giờ xuống chó e ló “tâm tư”, có người hỏi han chia sẻ. Ất tỏ vẻ phấn khởi:
- Ơn đức cách mạng, trước tôi làm tiểu đoàn trưởng ngụy quân nay cách mạng thắng lợi cũng tiếp tục được giao làm tiểu đoàn trưởng, vinh hạnh lắm!
Hỏi tiểu đoàn trưởng gì, Ất bảo:
- Tiểu đoàn trưởng vịt!

8.2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét