MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Ơ hay !


TIỂU HÙNG TINH
butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet
          Tỉnh tui thuộc diện tỉnh nghèo
            Huyện tui thuộc loại gieo neo nhất vùng
            Lối về huyện lị phập phồng
            Gập ghềnh đá sỏi trùng trùng ổ voi
            Dân cư mấy nóc nhà chòi
            Ở ăn như thể loài người cổ sơ
            Trạm trường xiêu xọ te tua
            Nứt tường tốc mái vật vờ muốn tiêu
            Người buồn vì cảnh liêu xiêu
            Người vui thì cảnh cũng liều mà vui
            Huyện đường nghễu nghện đây rồi
            Tòa ngang dãy dọc ngất trời mù mây
            Có dàn kiểng nước phun xoay
            Xe bạc tỉ lượn tới lui láng lườm
            Có cao áp có sân quần
            Sớm chiều gầy độ um sùm mấy ông
            Bồng lai lạc chốn hang cùng
            Cảnh vui sao ngẫm lại buồn- Ơ hay!
           

1 nhận xét:



  1. 21 tháng 1, 2017Facebook- Lieu Beau, Trung Le and 10 others 1 share
    Hong Donhu- Một trời,một vực !
    8 tháng 11, 2017Lê Phước Hiểu, Trùm Nhiều Chuyện and 19 others2 Shares
    Đàm Thủy Chuyện thường ngày ở phố huyện . Sống chết mặc bay , quan trọng là bộ mặt của chính quyền
    Yem Nguyen Thơ viết bị sai cách gieo vần
    Nguyễn Ngọc Sơn Bây giờ mới" ơ hay" ,rõ là lạc hậu
    Tiểu Hùng Tinh Bài viết đăng báo từ năm 1990, lên Blog năm 2014, không biết còn tính thời sự không.
    Nguyễn Ngọc Sơn Tui tưởng ông mới về quê chứ,bây giờ thì rõ là lạc hậu rồi
    Khoa Thai Con đường nông thôn đang tiến lên thiên đường xã hội hết thế kỷ nầy
    Hung Nguyen Trong người ta BUÔN CHỔI ĐÓT, CHẠY XE ÔM, NUÔI HEO v.v giàu ĐÚNG QUY TRÌNH... dân đen thắc mắc gì...lao động cật lực đi, đóng thuế đầy đủ vào...mọi việc đã có đảng lo... không được nghe "bọn phản động, thế lực thù địch" tuyên truyền, nói xấu cán bộ...biết điều 258 và điều 79 BLHS chưa...liệu hồn.
    Hồ Hạnh Dân nhất thời quan vạn đại mà phải như thế mới đáng mặt quan
    Nguyễn Hữu Tâm Haha
    Việt Hoàng Quan thía mới đáng là quan

    Trả lờiXóa