MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Bức tranh QUAN

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet

            Ghế trị vì có dấu hiệu lung lay, tâm trạng bần thần lo lắng, quan ngài tìm tới họa sư nhờ truyền thần một bức để mong giảm stress, củng cố tinh thần.
            Sau khi đặt món tiền lớn, được họa sư vẽ cho một bức quan đang đường bệ tĩnh tọa trên ghế ngai. Họa sư bảo:
            - Đó là hình đang tại chức, liệu quan ngài có muốn thăng chức nữa không?
            Đang lo mất chức bỏ ăn bỏ ngủ mà nghe thăng chức thì khác chi đổi đời, quan vui vẻ ra mặt móc đặt thêm mớ bộn. Họa sư múa bút nối dài thêm mấy chân ghế bảo rằng ghế cao thì quan to lộc trọng. Quan mừng nhưng ngó kĩ thấy mấy chân ghế quá cao làm cặp chân giò quan lõng thõng hụt hẫng chênh vênh bỗng ngợp mình sợ đổ. Lại nghĩ đến nguy cơ mất chức té đau nên khẩn khoản xin họa sư vẽ sẵn thêm một mớ ghế thật cao để sẵn xung quanh, lỡ có rung rinh xiêu đổ thì nhảy chuyển qua cho gọn.

            Thế nên có chuyện ngày nay, nhiều vị ngập mặt ngập mày đáng phải ra tòa lãnh trọng án nhưng rồi nào chiếu cố quá trình, chiếu cố thành tích, chiếu cố nhân thân mấy đời góp công nên chỉ xử lí nội bộ rồi cho chuyển ngành, hay cái là tới đâu cũng làm lãnh đạo cả. Không thế sao gọi là ưu việt !

1 nhận xét:

  1. Facebook,13 tháng 6, 2019 Đinh Thị Thanh Điệp, Ben Nguyen and 10 others-2 Shares
    Hy Vo Buồn cười quá! Vẽ chân dung cũng còn sợ té nghế. Lại còn vẽ nghế xơ cua nữa! Bất chính nên sợ, trò đời nó thế.
    19-12-20,11N,6 bình luận
    Hồ Trọng TríMèo cũ thôi
    Alex TranDung la Chu Nghia Luu Manh
    Văn Long HưngTa học theo câu:
    "Lành làm gáo, bể làm môi" nên bị kỷ luật chỗ này, đưa sang làm chỗ khác. Bỏ uổng he..he....
    Tacco Tranhuấn-luyện được một con Chó ngoan đâu phải dễ , bỏ uổng !
    Nguyễn HoàĐúng quy trình
    Nguyễn HoàĐúng chuẩn

    Trả lờiXóa