MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Chính Tử NỐC AO !

TIỂU HÙNG TINH
butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet

 

            Vị nọ lên chức, chơi xôm đãi đại tiệc rửa lon tại nhà hàng lớn. Chức sắc xế hộp nườm nượp tới dự, ai cũng được một chầu tươi mát lăn chiêng đổ đèn thêm cái phong bao hậu hĩnh mang về.
            Chuyện đến tai, Chính Tử nói:
- Thế này thì sớm muộn gì y cũng bay chức.
            Tà Nhân bác đi, bảo:
            - Trước sau gì y  cũng được thăng chức. Tôi cá một nghìn ăn một  chục, ông có dám thò ra theo để khẳng định niềm tin vào luận cứ mình không?
            Chính Tử nóng mũi, theo ngay. Bọn đệ tử níu áo thầy xin cẩn thận, chuyện đời biết đâu mà lường nhưng Chính Tử gạt đi, bảo:
            - Cứ lấy lí thông thường mà suy, lên chức lương lậu không tăng bao nhiêu mà dám phóng tay phung phí cỡ đó thì  bán nhà còn chưa đủ bù lỗ. Tuy vậy, khả năng bán nhà không thể xảy ra, chỉ còn cách moi khoét kho đụn nhà nước để trám vào thôi. Trước sau gì  cơ sở của y cũng sụm bánh chè, y lộ tẩy ngỏm cù đeo là cái chắc.
            Quả nhiên, chỉ một thời gian ngắn, cơ sở vỡ nợ, vị nọ bị dính tội thất thoát thâm lạm gây hậu quả nghiêm trọng, bị bay chức chờ xử lí. Chính Tử được tin, ngửng lên trời vỗ tay cười ba tiếng “Ha ha ha…” tạ ơn thiên mệnh. Tà Nhân cũng gằn ba tiếng “Hãy đợi đấy!”.
            Ai cũng khen Chính Tử tiên đoán như thần, chê Tà Nhân thiếu tầm nhìn, đoán trật lất, thua cũng đáng kiếp. Chính Tử đắc ý ôm cọc tiền thắng độ phát hết cho mọi người chung vui. Ai nấy phấn khởi ca hát mừng chân lí lên ngôi.
            Nào hay sự đời lắm pha bất ngờ, rộ lên vậy nhưng nhờ khéo léo dàn xếp nên cuối cùng cũng êm. Do quan tâm đến quá trình, chiếu cố hoàn cảnh và công lao cống hiến… vị nọ chỉ bị xử lí nội bộ rồi cho chuyển ngành. Để tạo điều kiện nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu  của trọng trách mới còn cất nhắc  lên thêm mấy bậc.
            Bây giờ, Tà Nhân mới ngửng mặt lên trời cười lớn ba tràng  rồi cúi xuống đất hô vang ba  tiếng: “Ta thắng cuộc!”.
            Bàn dân thiên hạ chưng hửng còn Chính Tử vò đầu bứt tóc, gục xuống than: Ngô đạo cùng hĩ (Đạo ta cùng rồi chăng)! Vỡ nợ, ta biết lấy gì mà chung lại cho nó đây hở trời?!
            Bị cú nốc ao, ngài té gục, ngất đi!

1 nhận xét:

  1. 14 tháng 12, 2017Facebook: Khoe Nguyen, Nguyễn Thị Lợi and 5 others- 1 Share
    22-12-20,1 lượt chia sẻ
    Hy VoThời buổi bây giờ cái vô lý trở thành có lý là vô cùng bình thường!

    Trả lờiXóa