MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Dính BỢM




TIỂU TỬ VĂN
 Ảnh internet
            Có người bảo với Bất Lương Vương rằng Huệ Tử hay nói thí dụ, giờ không cho thí dụ thì y không nói gì được.
            Bất Lương cười:
            - Hãy đợi đấy!
            Hôm sau, Huệ Tử vào,  Vương nói ngay:
            - Nè, ngươi  muốn gì thì cứ nói toạc móng heo, đừng thí dụ lòng vòng lèo vèo nữa!
            Huệ Tử thưa:
            - Giả như ngài không biết hối lộ mới hỏi hối lộ là gì, nếu tôi đáp: Hối lộ là hối lộ thì ngài hiểu không?
            - Hiểu quái gì được mà hiểu!
            - Thế thí dụ  rằng hối lộ tức là đưa tiền vàng hoặc vật quý nào đó cho người có chức quyền để xin kí cốp hay chấp thuận việc gì đó thì ngài có hiểu được không?
            - Hiểu quái thế nào được!
            - Thế thí dụ tôi là người đưa hối lộ, ngài là  người ăn hối lộ, đây, tôi đưa tôi đưa cho Vương chiếc nhẫn quý này- Huệ Tử lột chiếc nhẫn làm bộ đưa đưa cho Bất Lương Vương- để nhờ ngài kí duyệt một việc gì đó…
            Bất Lương Vương lẹ làng chụp ngay chiếc nhẫn nhét vào túi rồi hỏi:
            - Hiểu rồi! Đơn đâu đưa ngay đây ta kí duyệt cho, lẹ lên!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét