MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2025

LÙM XÙM

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Ở ngôi đền nọ có thờ tượng hai ông thần, một ông Thiện, một ông Ác. Khách thập phương tới chiêm bái nườm nượp. Lại nhờ giới phe lậu, giới có máu mặt, các đại gia giàu sổi quan tâm nên tiền bạc cúng kiếng ăm ắp.

            Trước đây êm thắm nhưng bây giờ của nả đấy ắp, ông Thiện ông Ác lại đâm ra tranh công.

            Ông Thiện cho rằng con người luôn hướng thiện tránh ác, mê làm việc thiện, ngưỡng mộ ông ta nên tới cúng kiếng. Ông Ác gạt đi bảo rằng nhờ ông ta mà thu hút được khách thập phương cầu cúng. Ổng lập luận rằng thập phương hay ác, những người đi cầu cúng thường  ít nhiều đã làm một việc gì đó không tốt đẹp nên lo sợ trừng phạt, tới đền miếu để van vỉ khẩn cầu ông Ác thứ tha. Ông Thiện bẻ lại:

            - Người ta ác, ông cũng ác thì ai sợ gì ông, ông trừng phạt ai được.

            Ông Ác hơi lúng túng nhưng nhanh trí:

            - Không thì họ tới vì nghĩ rằng kẻ ác sau này cũng thành  thần, cũng được thờ cúng như ta đây. Thế rồi yên tâm ác tiếp. Mà nói thật, ở đây không phải chỉ có ta mới ác dữ đâu nhé, cứ xem chung quanh là biết.

            Ông Thiện ngạc nhiên nhìn quanh thì thấy nào rắn nào cọp beo sư tử, con nào con nấy há miệng nhe nanh lè nọc phát khiếp, định co giò chạy nhưng quính chân quíu cẳng đổ cái oạch, hết thiêng.

2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét