BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Huyện Trìa giao Thầy Đề dẫn bộ sâu xuống thanh tra cơ sở Trùm Sò. Ngó gay go, Trùm Sò khẩn cấp họp cùng Lí Trưởng và Thị Hến, bảo:
- Tay Đề láu cá dẫn quân xuống lùng kiếm coi mòi đeo bám như đỉa đói. Gặp tên cáo già này thì khó yên được với nó, coi chừng vỡ trận địa. Ta có nên lùi một bước chơi phương án tình cảm để lui đối phương không?
Lí Trưởng ỡm ờ:
- Tình cảm cũng tiếc mà không cũng tiếc.
- Sao vậy? - Trùm Sò ngạc nhiên.
- Giờ tình cảm một mớ mà lui đối phương, khi chúng rút rồi, chắc cụ Trùm bảo: Tiếc quá, chúng đánh không thủng phải rút, nình không tiên liệu được tình hình để hao của, tức! Còn ngược lại, để chúng khui moi riết không khéo lộ hết, người còn đi bụi nói chi ghế, lúc đó chắc cụ Trùm lại bảo: Giá má chịu một mớ tình cảm thì đâu đến nỗi này, mình vụng tính gây tai họa khôn lường, tiếc thật!
Trùm Sò còn phân vân thì Thị Hến giục:
- Chức sinh của, lót của để giữ chức, thà hao một mớ mà còn “lãnh chỉ” dài dài.
Trùm Sò khen:
- Phải lắm! Ta quyết chọn phương án tình cảm để lui đối phương, tránh hao tổn xương máu.
Xong, dẫu nổi tiếng keo kiệt, chỉ biết ngoạm không biết nhả, Trùm Sò vẫn phóng tay kí xuất một mớ trên mức, giao Thị Hến chịu trách nhiệm trực tiếp chơi cho thiệt là đẹp.
Hôm sau, nghe Đề báo cáo, Huyện Trìa phấn khởi khen ngợi, ra lệnh rút quân vì đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ và điện cho Trùm Sò sai Thị Hến mang bản thành tích lên gấp để phê duyệt.
Được vinh dự thế nhưng Thị Hến cứ “em chả em chả” hoài, vùng vằng
mãi mới chịu đi. Còn Trùm Sò và Lí Trưởng bấm nhau cười hic hic…
1994
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét