TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Rắn độc ác quá, nhiều loài bị nó hại chết, hồn oan kêu thấu thiên đình. Trời xét tội, phạt lột da rắn.
Kẻ ác bị trừng trị, muôn loài hí hửng, chỉ có nai vàng (nhưng không ngơ ngác chút nào cả) lo lắng. Hỏi, được đáp:
- Ôi! Rắn độc là chỗ cái nọc, muốn trị thì phải bẻ răng cắt đứt nọc, bóp cho cái đầu góc cạnh tam giác kia tròn lại chứ chỉ lột da thì khác gì giúp nó thay hình đổi dạng, đổi lốt bề ngoài. Khéo mà lột da càng giúp nó to lớn thêm không chừng!
Quả vậy, từ đó hằng năm rắn thường lột da kiểu như thay áo để lớn thêm chứ độc vẫn hoàn độc.
Cái kiểu góp ý phê bình xử lí kỉ luật nội bộ, hô hào đổi mới, rút kinh nghiệm khác gì.
2011- vl
Facebook, 2-2-25,15L,
Trả lờiXóaQuách Vệ Đào-Bài hay ghê!
Bam Bui-Đã rắn độc thì phải có nọc độc
Alex Tran-Chính xác, các kiểu ở cuối bài còn được gọi là làm trò hề
4-25, 24L